Menu Close

Tình có nghĩa gì đâu

Lâu nay, nhiều người đồng ý, với thi sĩ Hồ Dzếnh, tình mất vui khi đã vẹn câu thề. Mới đây, giáo sư Bruce Arroll, ở trường đại học Auckland bên Tân Tây Lan, đã làm một cuộc nghiên cứu liên quan đến vấn đề này. Ông tìm hiểu làm sao vẫn được vui khi đã vẹn câu thề, chính xác là cưới nhau xong. Ông đưa ra một giả thuyết là nếu người chồng cứ “dạ” hoặc “vâng” hễ mỗi lần người vợ gọi hoặc bảo điều gì thì sẽ vui vẻ… cả nhà. Nói rõ hơn, người chồng cứ nhường vợ phần “đúng”, nhận phần “sai” về mình thì tình vẫn vui và đời vẫn đẹp. Thực sự, giả thuyết này của ông đã được nhiều ông… chồng (thử) áp dụng từ lâu, trong một giai đoạn nào đó. Thành ra, cuộc nghiên cứu của ông chẳng qua để chứng minh, một cách khoa học, điều mà ai (có vợ) cũng biết.

Ông chọn một cặp vợ chồng tương đối vui vẻ. Trước cuộc thí nghiệm, người chồng được đo chỉ số cảm xúc là 7/10. Phân số càng lớn nghĩa là càng hạnh phúc; càng nhỏ (gần số 0) là… trơ như đá, hết còn biết đau khổ là gì. Bà vợ hơn chút xíu, chỉ số là 8/10. Tuy nhiên, bà vợ không được cho biết về cuộc thí nghiệm này. Người chồng, theo lời dặn của vị giáo sư, vợ nói gì cũng không được cãi, cứ răm rắp làm theo. Sau 12 ngày (đêm) như thế, ông Bruce Arroll quyết định ngưng cuộc thí nghiệm… khẩn cấp vì chỉ số cảm xúc của ông chồng xuống quá thấp: 3/10. Nói phải đưa đi cấp cứu thì hơi quá nhưng quả thật tinh thần của ông chồng có lẽ còn tệ hơn nhiều người dân cố đô Huế hồi Tết Mậu Thân bị VC chiếm đóng thành phố cả tháng trời. Những tưởng hiệu ứng cuộc  thí nghiệm sẽ cho kết quả tỉ lệ nghịch. Hóa ra không phải, hoặc gần như không phải. Trong khi chỉ số của người chồng xuống quá thấp như thế, người vợ chỉ… vui hơn chút đỉnh: 8,5 trên 10. Từ 8 lên 8,5 đâu có bao nhiêu mà từ 7 xuống đến 3 thì nhiều lắm. May mà ngưng kịp!

 

alt

Dầu sao cuộc thí nghiệm cũng cho thấy một điều quan trọng. Để cho người vợ vui hơn chút xíu, người chồng lại phải hy sinh (chịu đựng) quá nhiều. Tuy nhiên, nếu cho người vợ biết về kết quả cuộc thí nghiệm, nhất là chỉ số cảm xúc của người chồng, có khi chỉ số của người vợ lại… vọt cao hơn nhiều. Nhiều khi người vợ còn trách vị giáo sư; cứ để vậy có… chết ai đâu, ngưng làm chi? Thí nghiệm hay không thí nghiệm, nói theo kiểu nhạc sĩ Vũ Thành An, chắc gì… thoát ra đời khổ đau? Trả lời phỏng vấn cho báo chí, ông Bruce Arroll giải thích thêm: “Khi thấy ông chồng ngoan hiền như thế, bà vợ càng ngày càng… ta đây, lên giọng bà chủ hơn. Sau nhiều ngày thì ông chồng không còn chịu đựng nổi.” Thực sự thì ông chồng đã… trơ như đá. Chính ông Bruce tự quyết định ngưng gấp cuộc thí nghiệm chứ không phải theo lời… kêu cứu của ông chồng; có lẽ (lúc ấy) không còn biết gì nữa!

Nhân cuộc phỏng vấn, báo chí có hỏi thêm về đời tư của ông… Bruce Arroll. Ông cho biết sống với vợ rất hạnh phúc đã 39 năm nay. Hỏi thêm chút xíu về… bí quyết thì ông không chịu… bật mí! Hỏi thêm chút nữa về cuộc nghiên cứu là ông có tính làm một thí nghiệm ngược lại: vợ nghe lời chồng răm rắp. Ông bảo thôi thế đủ rồi; lỡ người ta ly dị hoặc… tự tử thì sao? Chắc là ông nói đùa cho vui chứ thực tế khó mà thực hiện được một cuộc thí nghiệm như thế, dù chỉ trong một ngày hoặc nửa buổi! Tóm lại, để vui cửa vui nhà, không gì hơn cứ làm theo anh chồng người… Việt Nam ngày xưa:

Lỗ mũi em tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy ro ro
Chồng yêụ chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm cài đầu.

 

alt

HNH – chuyenkhongdau@gmail.com