Menu Close

Chuyện tình kỳ diệu

Năm 19 tuổi Benjamin Bucker gặp Lakey Holcomb, cô bé mới 17. Bucker là bạn thân của anh Lakey, nên vẫn thường đến chơi.

Khi lần đầu chạm mắt nhau, họ cảm thấy dường như mình không thể dứt ra khỏi sự cuốn hút lạ kỳ từ người kia.

Thế rồi, chiến sự nổ ra. Anh lên đường nhập ngũ. Bucker vẫn thường xuyên viết thư cho Lakey, thế nhưng với tính nhút nhát anh không dám thổ lộ lời yêu thương. Thất vọng và u sầu, Lakey nghĩ rằng Bucker không hề có ý định “tiến xa”, cô chán nản và lấy chồng về sống ở Pennsylvania.

Khi Bucker trở về, biết Lakey đã an bề gia thất, anh âm thầm lập gia đình với cô gái tên Edna.

Thời gian trôi.

Dẫu vậy cả Bucker lẫn Lakey đều không thể quên hình bóng của nhau.

Vào tháng 10 năm 1999, em gái Libby của Bucker chuyển đến Baltimore.

Một tháng sau, một ông lão đến gõ cửa nhà Libby. Người đàn ông đó chính là Bucker, đã là một ông lão 82 tuổi và đang sống một mình vì Edna qua đời.

Nơi đây, ông tình cờ gặp lại Lakey, bà ở sát vách căn chung cư của Libby.

Lakey giờ đây cũng đã là một bà lão 80 tuổi, cách đó ít lâu cũng vừa mất đi người chồng gắn bó gần như suốt đời.

Lần gặp này thật cảm động. Bucker và Lakey đã kể  chuyện trong 60 năm xa cách. Và họ không để lạc nhau lần nữa.

 

alt

Thanh nga (sưu tầm)