Menu Close

Khi xưa ta bé

Quê hương là gì hở mẹ
Mà sao cô giáo bảo yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Có lẽ không riêng gì nhà thơ Đỗ Trung Quân, tất cả cha mẹ, đặc biệt đang sống ở hải ngoại, đều vui sướng khi nghe đứa con mới học lớp một hỏi như thế. Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng những khái niệm thiêng liêng ấy còn rất hữu ích cho sự phát triển về trí tuệ. Sự giáo dục ấy cần áp dụng không chỉ ở trường mà còn ở nhà. Nhiều bậc phụ huynh còn tận tình chỉ dạy, giải thích thêm những gì con em mình đang học ở trường. Cách đây vài tuần, một người mẹ ở Mỹ đã lúng túng khi đứa con học lớp một của bà hỏi một câu: “Sex là gì hở mẹ?” Dĩ nhiên, giáo dục tình dục đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở các lớp phổ thông bấy lâu nay ở bậc trung học. Chứ cấp tiểu học, nhất là lớp một, thì chưa bao giờ. Nay, nhờ có… Tổng Thống Obama!

Hồi năm 2011, chính quyền Obama đã ra một sắc lệnh răn đe các trường học ở Mỹ. Đại khái, chính quyền liên bang sẽ đình chỉ tiền trợ cấp giáo dục đối với trường học nào không tích cực ngăn ngừa các hành vi quấy rối về tình dục. Mất tiền là coi như (có thể) mất chức… hiệu trưởng nên ai cũng lo đôn đốc giáo viên và nhân viên trường mình phải cảnh giác… cao độ! Không phải nói thậm xưng, thực tế đúng y… chang như thế. Mọi nhân viên trong trường đều được huấn luyện cặn kẽ về Sexual Harassment để… lỡ thấy thì phải báo cáo cho ban giám hiệu liền. Nếu thầy (cô) giáo nào thấy (học trò vi phạm) mà ngó… lơ thì coi như (có thể) “mất dạy”! Thời buổi việc vàng khan hiếm, ngay cả nghề đi dạy, ai cũng lo…

Tháng Mười Hai vừa rồi, tại thành phố Canon ở tiểu bang Colorado, một cậu học sinh lớp một, tên là Hunter Yelton, đã hôn bàn tay cô bạn cùng lớp trong giờ tập đọc. Vậy là chàng Romeo tí hon này bị cô giáo (lo) đưa lên Ban giám hiệu. Cậu bị ghi biên bản kỷ luật với tội quấy rối tình dục (sexual harassment). Hôm đó, về nhà, cậu tò mò hỏi: “Tình dục là gì hở mẹ? Mà sao cô giáo bảo… con thế?”

alt

Hunter Yelton đã bị đình chỉ học hai ngày vì hôn một người bạn nữ cùng lớp. Nguồn ảnh: KDRO-TV

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày

Tiến sĩ Sandy Wurtele, giáo sư tâm lý học chuyên ngành sinh lý nhi đồng của đại học University of Colorado, trả lời phỏng vấn báo chí đã cho biết: “Đối với các cậu bé 6 tuổi, hành vi như thế là hoàn toàn bình thường.” Giống như bên Việt Nam, con trai hay trèo cây (hái quả) mà Đỗ Trung Quân đã nhớ lại trong thơ của ông. Chẳng biết cậu Hunter có mơ thành thi sĩ (đem thơ dệt mộng hờ) như nhạc sĩ Phạm Duy hay không. Nếu ngày xưa cũng bị kỷ luật tương tự thì có lẽ ông không muốn nhắc đến những kỷ niệm như thế trong ca khúc của mình: “Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương. Không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan. Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang! Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng trường…” Bây giờ làm sao cậu Hunter có thể yêu cô giáo ấy của mình, dám biểu lộ tình cảm với cô em bạn cùng lớp?

May mà hồi đó Tổng Thống Obama đã không hứa rằng sắc lệnh này chỉ áp dụng đối với đàn ông và bảo đảm các em trai (nhất là học tiểu học) vẫn được giữ hành vi thường tình ấy. Như ông đã hứa về chương trình bảo hiểm y tế ObamaCare! Sắc lệnh ấy về Sexual Harassment đã biến các bé trai thành đàn ông và như một tiếng súng báo hiệu kết thúc nét đẹp thơ ngây trong tâm hồn các em.

Ta nhớ năm xưa: bang bang!
Trong trái tim ta: bang bang!
Tiếng súng khi xưa: bang bang!
Ta sẽ không quên bao giờ…

alt

Mẹ Hunter Yelton, Jennifer Saunders, cho biết đó là một sự vô lý. Nguồn ảnh: KDRO-TV