Menu Close

Thư Xuân 2014 của Trẻ

Kính thưa quý độc giả!

Một năm 2013 vừa kết thúc. Một năm đã sáng lên những hy vọng về một nền kinh tế Hoa Kỳ đang có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ nhất từ khi bị suy thoái. Một năm mà những tin tức, hình ảnh về chiến tranh và bạo lực của những bất ổn chính trị xã hội khắp thế giới đã không còn thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nhưng đồng thời đó cũng là một năm mà chúng ta được chứng kiến cảnh hàng ngàn người đã cầu nguyện, đặt những bó hoa tươi và gấu bông tại nơi xảy ra vụ đánh bom khủng bố tại Boston để tưởng niệm các nạn nhân.  Một năm mà những cuộc lạc quyên, đóng góp đã gom tụ những tấm lòng nhân ái san sẻ những mất mát của cư dân thị trấn Moore tại Oklahoma sau cơn lốc xoáy hồi tháng 5-2013.  Và một năm mà hình ảnh một cụ bà Phi Luật Tân chắp tay cảm tạ những ân nhân khắp thế giới đã quan tâm, giúp đỡ đất nước này sau cơn bão dữ. Một năm mà vận hội luôn kèm theo thách đố. Một năm mà giữa cơn khổ nạn đã thắp sáng những tình người bao la.

Kính thưa quý độc giả!

Và đó là một năm để Trẻ không chỉ đóng vai trò truyền thông để mang những thông tin thời cuộc, những kiến thức hữu dụng và ủng hộ những phong trào dân chủ quốc nội, mà chúng tôi còn có cơ hội làm cầu nối để độc giả bày tỏ và góp một bàn tay đến những nạn nhân thiên tai, những mảnh đời bất hạnh qua các chương trình từ thiện, qua các cuộc lạc quyên trước mỗi thiên tai, qua sự cổ súy những tấm lòng bác ái và các giá trị nhân bản.

Xin cảm ơn một năm 2013. Cảm ơn quý độc giả, quý cộng tác viên đã giúp chúng tôi hoàn tất vai trò trong năm của mình một cách tốt đẹp. Chúng tôi cũng đặc biệt xin cảm tạ quý thân chủ quảng cáo đã tiếp tay chúng tôi trong việc duy trì một hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa tại hải ngoại.

Trước thềm năm mới, Trẻ xin kính chúc quý lãnh đạo tôn giáo, quý  hội đoàn, quý độc giả, quý văn nghệ sĩ, quý thân hữu, quý đồng nghiệp cùng quý thân chủ quảng cáo một năm bình an, hạnh phúc và thịnh vượng.
Xin cầu chúc cho một quê hương Việt Nam sớm tự do, dân chủ và phú cường.

Trẻ