Menu Close

Tơ tình vương vấn (01-31-2014)

Câu hỏi kỳ này

Em và anh ấy cùng làm việc thiện nguyện chung, do vậy nảy sinh tình cảm dầu lúc đó em biết ảnh đã có người yêu. Xét về mọi mặt, em hơn hẳn cô bạn gái cũ của ảnh nên ảnh đáp lại tình em và chia tay với cô kia.

Nhưng khi chính thức quen nhau, em và ảnh lại hay có bất đồng và xích mích. Mỗi lần xảy ra chuyện, ảnh liền quay lại với cô ki. Điều này khiến em đau khổ vô cùng.

Theo TTVV có cách nào để níu kéo trái tim ảnh ở hẳn về phía mình được không?

LN (Kensington-MD)

Mẹ em có một tiệm nail khá thành công. Mới đây mẹ em mở thêm tiệm với một người quen. Anh này giỏi giang và hoạt bát, mẹ em thấy ảnh tốt bèn giới thiệu cho em. Kể từ lúc em quen nhau với ảnh, em luôn được sự khuyến khích, ủng hộ của mẹ em.

Nhưng gần đây, giữa mẹ em và ảnh có những bất đồng trong tiệm chung và sau đó mẹ em cấm em quen ảnh. Em rất buồn về chuyện này. Em lại buồn hơn khi ảnh dùng những lời bất nhã với mẹ em, phê bình mẹ em bằng những lời khá nặng nề kể cho em nghe. Khi nghe như vậy, em bỗng đâm… chán ảnh và không muốn giữ quan hệ với ảnh nữa. Hiện nay tâm trạng em rối bời, theo TTVV em phải làm sao

(Bích Vân)

Một mối quan hệ được “program” sẵn: bắt đầu mẹ em giới thiệu, kết thúc mẹ em ngăn cấm. TTVV khó có thể bảo đó có phải là tình yêu hay không! Việc này chỉ có em mới trả lời chính xác được.

Nếu em nhận thấy đó chưa phải là một mối tình mà mình có thể “sống chết” với nó thì khi suôn sẻ chưa hẳn là đáng mừng và lúc tan vỡ chưa hẳn là đáng lo!

Một mối tình xây dựng trên cơ sở của những quan hệ làm ăn thì bắt đầu thế nào, tất nhiên sẽ kết thúc như thế nấy, khó thể khác được.

Tiếp tục mối quan hệ này hay không là tùy em. Theo TTVV một người con trai thực lòng yêu mình thì sẽ không bao giờ tự cho phép dùng những lời lẽ “bất nhã” và “nặng nề” với mẹ người yêu của mình, dầu bất đồng có lớn đến đâu.

alt

Bảo Huân

Qua mục Tìm bạn, em được rất nhiều bạn nhưng cuối cùng em chọn… hai cô. Email qua lại, điện thoại tưng bừng, nói chung làm đời bận rộn, nhộn nhịp hơn nhiều. Quen cũng lâu, em quyết định ngỏ lời, cũng bằng email. Em soạn những lời thật ý nghĩa, âu yếm và đẹp đẽ nhất phù hợp với tính cách, địa phương mỗi người.

Xui là em copy lộn thư của người này gởi cho địa chỉ email người kia. Đến hôm nay đã gần một tuần rồi, em chưa thấy ai trả lời (thường là nội trong ngày).

Em cũng chưa hỏi thăm ai và cũng chưa dám viết gì nữa, vẫn chờ. TTVV có thể chỉ cách giùm em không?

(Lương Tuấn Dzũng, Tacoma-WA)

Còn một cách: kiếm hai cô bạn gái… khác!

alt

Bảo Huân