Bạn hiền,
Đầu năm con Ngựa, BTL tôi không kiếm được pháo để đốt nổ đì đùng cho vui nhà vui cửa, thôi đành đi kiếm những đề tài “nổ” để kể cho bạn hiền nghe đỡ ghiền ba ngày Xuân vậy nhé.
Chuyện mà BTL tôi muốn kể cho bạn hiền nghe là chuyện chàng trai du học sinh 20 tuổi, Vũ Thanh Long – “phi hành gia” thứ hai của Việt Nam sắp bay vào vũ trụ. Có thể lá thư đầu Năm này của BTL sẽ làm nhiều bạn hiền ở Việt Nam rất là khó chịu, vì Thanh Long hiện tại đang là niềm tự hào của tổ quốc, là tấm gương soi sáng cho các thế hệ trẻ, mặc dù chàng chưa lập được thành tích gì để đáng tự hào, ngoài việc vượt qua 11 thí sinh trong kỳ thi “Axe – Tìm người Việt Nam thứ 2 bay vào vũ trụ”.

Vũ Thanh Long- nguồn news.zing.vn
Sau khi Thanh Long được chọn ra đại diện cho Việt Nam để tranh tài cùng 59 thí sinh khác trên thế giới để giành vé bay ra ngoài không gian, các báo chí trong nước liền chạy các tít thật kêu, nào là “Việt Nam đã có phi hành gia thứ hai”, “Vũ Thanh Long sẽ là người nhỏ tuổi nhất bay vào vũ trụ”, “Lộ diện người Việt thứ hai bay vào vũ trụ”, “Vân Ngô ngưỡng mộ phi hành gia thứ 2 của Việt Nam”, “Vũ Thanh Long hoãn học đại học để được bay vào vũ trụ”, “Phi hành gia nhỏ tuổi nhất sẽ bay vào vũ trụ”, đùng đùng, đoàng đoàng!
Khoan! Tắt đài! Xì-tốp! Dập lửa!
Xin đừng nói chuyện không gian, mà hãy nói chuyện không gian dối. Cậu bé Vũ Thanh Long này có tiết lộ trong một bài phỏng vấn với báo chí Việt Nam là cậu nuôi ước mơ được vào làm việc trong cơ quan hàng không và không gian của Hoa Kỳ (NASA). BTL tôi đã làm việc cho NASA 25 năm, vì vậy Thanh Long hãy chịu khó nghe BTL tôi giảng giải nhé.

Phạm Tuân và Vũ Thanh Long- nguồn news.zing.vn
Trước tiên, BTL phải xác định rõ ràng một chuyện là cái vụ tổ chức tuyển người và phóng tàu ra ngoài không gian do công ty Unilever của Anh chuyên bán các sản phẩm trị mùi hôi cho đàn ông đứng ra tổ chức, và cơ quan NASA hoàn toàn không có dính dáng đến vụ này, không như tin do một số báo ở Việt Nam đăng là Vũ Thanh Long được cơ quan NASA phóng ra ngoài không gian. Có thể sự nhầm lẫn xuất phát từ chuyện nhãn hàng Axe có nhờ ông cựu phi hành gia Buzz Adrin hợp tác trong vụ quảng cáo tuyển mộ. Ông Adrin là người thứ hai, sau Neil Armstrong, đi bộ trên mặt trăng trong thời Apollo. Hơn nữa hãng bán thuốc chống hôi nách Axe của công ty Unilever còn mở ra một học viện với tên gọi là Axe Apollo Space Academy (AASA), có thể vì vậy mà các báo chí trong nước đã vô tình hay cố ý nhầm lẫn AASA với NASA.

Một quảng cáo của Axe Apollo- nguồn genk.vn
Bạn hiền, nếu cuộc tuyển chọn này thật sự công bằng thì cái cơ hội của Vũ Thanh Long nó rất nhỏ, nhỏ đến nỗi gần như bị triệt tiêu. Theo quảng cáo rầm rộ của Axe thì sẽ có 22 nhà phi hành được phóng ra ngoài không gian, trong đó có 21 người đến từ 60 quốc gia, và một người còn lại sẽ được bốc thăm trong ngày Superbowl diễn ra vào đầu tháng 2, năm 2014. Cái xác suất 21/60 = 35 phần trăm nghe có vẻ lý tưởng lắm. Tuy nhiên với thành tích bằng con số không to tướng của Thanh Long chắc cái xác suất được chọn ra trong 22 nhà du hành của Long cũng gần như bằng không. BTL tôi nói vậy dựa theo tiêu chuẩn tuyển chọn của NASA, theo đó phi hành gia phải là một phi công xuất sắc biết lái phi cơ phản lực siêu âm thanh, nếu không thì phải có bằng tiến sĩ và đang có một công trình nghiên cứu khoa học giá trị cần được mang ra ngoài vũ trụ để thí nghiệm. Cậu sinh viên 20 tuổi này bằng cấp chưa có, máy bay không biết lái, nếu có nộp đơn tham dự chương trình phi hành gia của NASA thì BTL tôi chắc chắn tờ đơn đó sẽ được cho vào sọt rác. Tuy nhiên tiêu chuẩn tuyển chọn của AASA thì BTL tôi mù tịt, và BTL tôi còn nghi ngờ về chuyện đút lót lắm, vì chưa gì mà phía Việt Nam tự tin là Vũ Thanh Long sẽ có mặt trong 22 người được chọn. Chính ông trung tướng Phạm Tuân, cựu phi hành gia được Nga phóng đi năm 1980 đã tiết lộ là đại diện công ty Axe ở Việt Nam có thông báo cho ông hay là cơ hội giành được vé của Việt Nam rất cao.
Nói thật với bạn hiền, nếu không đọc báo trong nước thì BTL tôi cũng chả biết có cái cơ quan gọi là AASA. Muốn đưa người ra ngoài vũ trụ thì phải có phương tiện. BTL tôi tự hỏi AASA sẽ phóng 22 nhà du hành bằng cái gì? Tìm hiểu qua thông tin Internet thì mới biết là AASA định thuê tàu du hành có tên gọi là Lynx do hãng XCOR chế tạo. Tưởng gì chứ công ty XCOR thì BTL tôi quá rành. Công ty này có nhiều công trình nghiên cứu về phi thuyền tư nhân và động cơ phản lực. Tuy nhiên phi thuyền Lynx cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nói chính xác hơn là dự án phi thuyền Lynx đã được XCOR tiến hành năm 2003. Một thập kỷ trôi qua, trong khi một công ty không gian tư nhân khác là SpaceX có những bước nhảy vọt thì XCOR vẫn chưa có một chuyến bay nào. Tuy nhiên, mới đây XCOR tuyên bố là phi thuyền Lynx sẽ ra mắt năm 2014 và họ bắt đầu bán vé đi du hành không gian với giá 95 đến 100 nghìn đô-la một vé. BTL tôi không biết khi Axe mua 22 vé của XCOR họ có được bớt đồng nào không, nhưng bỏ ra có 2 triệu mà thâu lại sự quảng cáo rùm beng toàn cầu như Axe đang làm thì thật rẻ như bèo.

Dự án phi thuyền Lynx – nguồn news.zing.vn
Phi thuyền Lynx mỗi lần bay chỉ mang theo được một phi công và một hành khách, cao độ đạt được là 61 km, có nghĩa là vừa mới thoát khỏi bầu khí quyển để đạt đến ranh giới không gian. Bỏ ra 100 nghìn đô, hành khách (ở đây BTL tôi dùng chữ hành khách thay vì phi hành gia) sẽ được hưởng cái cảm giác mất trọng lực khoảng 4 phút, được ngắm nhìn trái đất, xong bay về lại. Tổng cộng thời gian đi về chỉ có 30 phút. Bỏ ra 100 nghìn đô-la để mua 30 phút phù du nghe qua quá đắt, ít nhất là đối với BTL tôi và bạn hiền. Tuy nhiên đây chỉ là tiền cắc đối với các đại gia ở Việt Nam. Nếu vậy thì đâu có cần thi thố làm chi cho mệt xác như 11 thí sinh kia, có tiền là mua được vé, là trở thành phi hành gia như chơi. À mà tiêu chuẩn để trở thành phi hành gia là như thế nào hở bạn hiền? Chả lẽ chỉ cần ngồi trên phi thuyền, bay ra không gian trong vòng vài phút là trở về thành anh hùng liền hay sao? Đúng như cái quảng cáo của nhãn hàng Axe: “Leave a man, come back a hero”, có nghĩa là lúc ra đi chỉ là con người tầm thường, khi trở về trở thành anh hùng. Wow! như vậy rõ ràng mảnh lực đồng tiền là có thật.
Bạn hiền, như vậy thì từ nay cái giá trị của phi hành gia sẽ không còn cao quý nữa, rồi từ đây thiên hạ sẽ đổ xô bỏ tiền ra mua vài phút ngao du vũ trụ và trở thành phi hành gia, như vậy thì cái tiêu chuẩn lái máy bay siêu thanh hay cần có bằng tiến sĩ và công trình nghiên cứu ngoài không gian sẽ không cần thiết nữa. Nói đến đây làm BTL tôi chợt có một ý nghĩ lạ lùng nhưng rất có thể xảy ra được, là nếu các đại gia ở Việt Nam nhanh tay mua vé du hành vũ trụ của Lynx thì biết đâu người này sẽ trở thành phi hành gia trước Vũ Thanh Long. Gì chứ bỏ ra 100 nghìn đô đối với Cường đô-la hay bầu Đức là chuyện nhỏ! Nếu vậy thì các báo chí Việt Nam khoan tuyên bố vội Vũ Thanh Long là phi hành gia thứ hai của Việt Nam.

Tiến sĩ Eugene Trịnh và phi hành đoàn Columbia năm 1992- nguồnkenh14.vn
Ông Phạm Tuân là phi hành gia đầu tiên của Việt Nam, điều đó không ai chối cãi được mặc dù các báo chí hải ngoại đôi khi cay cú gọi ông là “lơ” phi thuyền, rồi còn bịa ra mấy câu chuyện cười là Phạm Tuân sau khi quay về trái đất hồi năm 1981, thấy mặt của ông đỏ như gấc, nhà báo hỏi bộ ông mắc cỡ hay sao mà đỏ mặt. Phạm Tuân trả lời là: “Mắc cỡ mẹ gì, tại tớ lên đó chả biết làm gì, tò mò táy máy sờ bậy bạ nên bị mấy thằng Nga nó bạt tai
Đó là câu chuyện tiếu lâm, nhưng kể cho nhau nghe ở hải ngoại thì Ok, chứ mà ở Việt Nam thì chắc chắn bị ăn đòn là vì ông Phạm Tuân giờ đã là trung tướng và đang là thần tượng của biết bao nhiêu thế hệ trẻ trong nước. Người dân ở hải ngoại có quyền chế nhạo, nhưng theo BTL tôi thì ông Phạm Tuân xứng đáng với cái danh hiệu phi hành gia. Mặc dù ông không có bằng tiến sĩ và cũng chả có công trình nghiên cứu có tầm vóc quốc tế, nhưng ông là phi công lái máy bay MiG của Nga và dám tuyên bố là “tên lửa” từ chiếc MiG-21 của ông hạ gục máy bay B-52 của Mỹ năm 1972. Phía Mỹ chấp nhận là pháo đài B-52 của họ lần đó bị bắn rơi nhưng mà vì trúng đạn địa đối không, chứ không phải từ hỏa tiễn của Phạm Tuân. Sự thật không ai biết, nhưng nội chuyện ông dám lái máy bay để đối đầu với không quân Mỹ cũng đủ tiêu chuẩn cho Nga chọn ông đi ngao du vũ trụ rồi.

Tiến sĩ Eugene Trịnh – nguồnkenh14.vn
Tuy nhiên, phi hành gia thứ hai có nguồn gốc Việt Nam thì đâu cần phải tìm chi cho xa. Người này đã chinh phục vũ trụ năm 1992 bằng phi thuyền Columbia do NASA phóng đi trong phi vụ STS-50. Theo BTL tôi, thì phi hành gia này mới đáng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, vì ông mới chính là một chuyên gia thứ thiệt. Ông tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng như Columbia và Yale. Người mà BTL tôi muốn nhắc đến đó là tiến sĩ Eugene Trịnh, tên Việt Nam của ông là Trịnh Hữu Châu. Ông đã có những nghiên cứu khoa học giá trị về hệ thống cơ lưu chất và khuếch tán âm thanh ở môi trường mất trọng lực. Tiến sĩ Trịnh hiện đang làm giám đốc văn phòng nghiên cứu khoa học vật lý ở Hoa Thịnh Đốn.
Còn Vũ Thanh Long thì sao? Hãng phi thuyền XCOR không biết rồi đến năm 2014 có cho ra lò phi thuyền Lynx hay không, hay là lại tiếp tục trì hoãn, mà thậm chí họ có thành công và bắt đầu chuyên chở hành khách để hốt bạc, trong đó có 22 “phi hành gia” của 60 quốc gia được Axe mua vé cho. Giả sử Vũ Thanh Long nằm trong 22 hành khách đó, thì đây có phải là niềm tự hào dân tộc hay không, và Thanh Long có đáng được gọi là anh hùng hay không?
BTL tôi xin để bạn hiền tự trả lời, bây giờ tôi phải đi kiếm pháo để đốt.
Chúc Mừng Năm Mới!
XEM TẤT CẢ CÁC BÀI VIẾT TẠI BÁO XUÂN GIÁP NGỌ TRẺ 2014