Katarzyna Dryden-Chouen và chồng là Clive bị cảnh sát Anh bắt giữ vì trồng hàng ngàn cây cần sa, trị giá gần nửa triệu đô la. Ra tòa, vợ chồng này bào chữa rằng họ trồng cần sa không phải để bán hay phân phối trái phép mà với mục đích… tôn giáo cá nhân, trồng nhiều để trữ dự phòng trường hợp tận thế thì đốt cần sa cho thế giới thần linh…ngửi chơi. Không biết đạo nào mà thần linh “chơi” cần sa, bồ đà vậy không biết.

Lý do ly dị
“Chữ duyên chữ nợ chữ tình, có thêm nén bạc thì mình hết yêu”. Đó là “chuyện tình” của cặp vợ chồng được đổi tên là Ngọc Nữ và Minh Nam ngay tại Sài Gòn. Hai anh chị “yêu nhau” đến 6 năm và quyết định làm đám cưới. Ngay đêm động phòng hoa chúc thì thay vì tân lang âu yếm bế tân giai nhân vào phòng như thường thấy trong xi-nê thì ở đây cả hai vợ chồng cãi nhau loạn xị để… giành nhau thùng tiền mừng cưới. Ai cũng đưa lý lẽ để giành thùng tiền về mình khi anh bảo bạn mình đi cưới nhiều nên tiền mừng nhiều, còn chị bảo bạn chị ai cũng “xộp” nên đi bộn tiền. Sau đêm tân hôn thay vì đi hưởng tuần trăng mật thì cả hai dắt nhau ra tòa ly dị. Không hòa giải được nên toà đành phán chia đôi tài sản, tức chia đôi… thùng tiền. Rất tiếc báo chí nước ngoài không biết được chuyện này để đưa vào chuyện “những cuộc ly dị kỳ dị nhất trong năm”.
Cuộc tranh tài hy hữu
Các lực sĩ Kenya vẫn thường nổi tiếng tại các cuộc tranh tài Olympic trong các môn chạy tốc độ và chạy marathon đường trường nên hồi tháng qua đã một lần nữa chứng tỏ cho thế giới thấy tài của người dân nước này. Theo bản tin thì bốn cư dân Kenya vì tức giận các chú báo đen đã “mần thịt” các con dê họ nuôi nên đã phục kích để bắt sống chúng bằng cách rượt theo và chụp lưới. Báo là động vật được xem là chạy nhanh nhất nhưng không bền bỉ trong cuộc “đua” marathon với bốn lực sĩ Kenya nên sau bốn dặm “tranh tài” đã đuối sức và bị bắt gọn. Quả là cuộc tranh tài hy hữu.