Xin chào Giáp Ngọ 2014! Thế giới của chúng ta vừa thêm một tuổi mới. Tình cờ làm sao, năm vừa qua nhân loại cũng chứng kiến nhiều điều mới mẻ: ngân khố Hoa Kỳ ban hành tờ bạc $100 mới; dân chúng Hoa Kỳ lần đầu tiên có thể ghi danh mua bảo hiểm sức khỏe trong một chương trình y tế quy mô toàn quốc; người Công Giáo hoàn vũ chào đón vị Giáo Hoàng mới, v.v…
Mời quý độc giả cùng Trẻ điểm lại một số hình ảnh chọn lọc trước khi tiễn chân năm cũ 2013.
– Ngày 12-2-2013
Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Marco Rubio (42 tuổi, tiểu bang Florida), xuất thân một gia đình người Cuba lưu vong, là một trong những ngôi sao đang lên của đảng Cộng Hòa, có thể ra tranh cử Tổng Thống kỳ tới. Tối Thứ Ba 12-2, TNS Rubio được chọn đại diện phe Cộng Hòa lên tiếng đáp trả bài diễn văn thường niên trước Quốc Hội (State of the Union Address) của Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama. Đang thao thao bất tuyệt trước TV truyền hình trực tiếp khắp nước, không tiếc lời đả kích ông Tổng Thống, vị TNS trẻ bị khô miệng, không kềm được, phải nghiêng người hớp đỡ ngụm nước. Hình ảnh vụng về này bị giới truyền thông chọc ghẹo khá nhiều sau đó.
Ảnh Associated Press
– Ngày 13-3-2013
Đức Thánh Cha Francis, 76 tuổi, chánh thức trở thành vị Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo (Roman Catholic – với vị Giáo Hoàng đầu tiên là Thánh Peter môn đệ của Chúa Giêsu). Ngày nay có khoảng 1.2 tỉ tín đồ Công Giáo khắp thế giới. Đức GH Francis mang quốc tịch Argentina, là vị GH đầu tiên không phải người Âu Châu trong hơn 1,200 năm. Đến nay, Đức Giáo Hoàng Francis nhận được rất nhiều cảm tình nhờ phong cách giản dị, gần gũi với người nghèo khổ bất hạnh — có thể thấy qua hình ảnh ông ân cần ôm hôn một em bé tật nguyền tại Quảng Trường Thánh Peter ở Vatican.
Ảnh AP
– Ngày 15-4-2013
Khủng bố Hồi Giáo nội địa gài nổ hai trái bom liên tiếp gần mức đến cuộc chạy bộ đường trường Boston Marathon nổi tiếng, giết hại 3 người và gây thương tích trên 260 người khác. Một trong những hình ảnh gây nhiều xúc động là cảnh cựu cầu thủ banh bầu dục nhà nghề NFL Joe Andruzzi ẵm thốc trên tay một phụ nữ bị dính miểng bom, chạy thẳng tới phòng cấp cứu. Andruzzi cũng có 3 người anh em làm lính cứu hỏa từng tham dự cứu nạn trong vụ khủng bố 9/11 nổ tòa tháp đôi New York City mười mấy năm trước. Những hành động tỉnh táo, nghĩa hiệp trong cảnh hoảng loạn có thể cho thấy sức mạnh nội tại của dân chúng Hoa Kỳ.
– Đầu tháng Sáu 2013
Mực nước sông Danube dâng cao nhất trong vòng 500 năm. Các con sông lớn khác như Rhine, Elbe… cũng vậy, gây cảnh ngập lụt vùng trung tâm Âu Châu trong nhiều ngày, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng ngàn người phải đi lánh nạn. Thiệt hại nặng nhất ở các nước Đức Quốc (Germany), Áo Quốc (Austria), Thụy Sĩ (Switzerland), Czech Cộng Hòa, Hungary… Trong ảnh: Thị trấn Melk của Áo chìm trong dòng nước lũ.
Ảnh Manfred Fesl/EPA
– Ngày 27-6-2013
Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, trong chuyến công du Senegal, đã ghé thăm một di tích lịch sử tại đảo Goree Island. Khung cửa nơi ông Tổng Thống đứng được người Hà Lan (Dutch) dựng năm 1776, làm địa điểm chuyển tiếp hằng ngàn người Phi Châu, trước khi họ bị dồn lên tàu, lên đường “một đi không trở lại” sang Mỹ Châu làm thân phận nô lệ. Đến năm 1865, nạn nô lệ chánh thức bị luật liên bang nghiêm cấm, nhưng vết thương phân biệt chủng tộc và các hệ lụy của nó vẫn còn âm ỉ đến ngày nay. Bản thân Tổng Thống Obama là con của một sinh viên Kenya du học Hawaii nhờ học bổng chánh phủ Hoa Kỳ thời đầu 1960, còn Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama có nguồn gốc tổ tiên người Phi Châu từng bị bắt nô lệ.
Ảnh Evan Vucci / Associated Press
– Ngày 3-9-2013
Thượng Nghị Sĩ kỳ cựu John McCain (giữa, đảng Cộng Hòa, tiểu bang Arizona), bị một ký giả chụp hình đang mải mê đánh bài phé “Poker” giữa chừng phiên điều trần về chiến sự Syria. Đây là chuyện quốc gia đại sự, có mặt Ngoại Trưởng John Kerry, Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel, và Tham Mưu Trưởng Liên Quân Martin Dempsey. Kết quả cuộc họp đã có thể ảnh hưởng đến sách lược can thiệp hay không can thiệp bằng võ lực của Hoa Kỳ vào Syria. Về phần mình, ngay buổi chiều đó TNS McCain đã biết tự trào công khai trên internet: “Rắc rối to rồi! Bị bắt quả tang đang chơi game trên điện thoại iPhone trong cuộc điều trần hơn 3 giờ đồng hồ tại Thượng Viện – tệ hại nhất là tôi đã đánh thua!” (Nguyên văn: “Scandal! Caught playing iPhone game at 3+ hour Senate hearing – worst of all I lost!”). May mắn cho ông TNS là sự vụ lại chìm xuồng khá lẹ.
Ảnh Melina Mara/The Washington Post
– Ngày 21-9-2013
Cả thế giới xôn xao trước tin khủng bố Hồi Giáo cực đoan tấn công một khu thương xá ở Nairobi, Kenya (Phi Châu). Phải mất đến bốn ngày, giới thẩm quyền mới giành lại quyền kiểm soát, sau khi có trên 70 người chết. Giữa cơn hỗn loạn cùng cực, một trong những hình ảnh cảm động nhất, được truyền tải khắp địa cầu, là cảnh một bé gái can đảm vượt qua tầm đạn AK của khủng bố, chạy về phía trú ẩn an toàn đang có người chờ đón.
Ảnh Goran Tomasevic/Reuters
– Ngày 30-9-2013
Một ngày trước khi xảy ra vụ chánh phủ liên bang đóng cửa (Goverment Shutdown). Phe Dân Chủ nhất định không nhượng bộ, từ chối thương thuyết với phía đối lập Cộng Hòa. Trong ảnh trái là cảnh nhóm lập pháp phe Cộng Hòa tại Hạ Viện kiên nhẫn ngồi chờ các sứ giả Dân Chủ trên Thượng Viện. Trong ảnh dưới, các ký giả tỉ mẩn trên điện thoại smartphone bên ngoài văn phòng của Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner (Cộng Hòa, tiểu bang Ohio) trong khi hoài công chờ đợi tin tức thương lượng giờ chót, đã không bao giờ đến.
Ảnh Nicholas Kamm / AFP/Getty Images
– Ngày 19-10-2013
Tại London, một chiếc đàn vĩ cầm có số phận thật đặc biệt của Đức bán đấu giá được đến $1.7 triệu, mặc dù dự báo chỉ khoảng $300,000. Thân đàn có khắc dòng chữ “For Wallace on the occasion of our engagement from Maria” (Cho anh Wallace nhân kỷ niệm ngày đính hôn của chúng mình, từ Maria). Đây chính là chiếc vĩ cầm bà Maria Robinson tặng chồng chưa cưới của mình Wallace Hartley. Ông Hartley làm nhạc công trên chuyến tàu Titanic định mệnh đã bị chìm giữa Đại Tây Dương năm 1912. Theo các nhân chứng còn sống sót thuật lại, để giúp ổn định trật tự và nâng tinh thần hành khách, ông Wallace Hartley và các đồng sự đã bình tĩnh chơi nhạc đến giây phút cuối cùng khi con tàu chìm đắm. Vài ngày sau, người ta vớt được xác ông trên biển, với chiếc vĩ cầm quà tặng của người vợ chưa cưới vẫn còn cột chặt trên người.
Ảnh Nicholas Kamm / AFP/Getty Images
– ThÁng 10-2013
Giải Nobel Văn Chương năm nay dành tặng cho nữ văn sĩ người Canada Alice Munro. Văn nghiệp trên 40 năm của bà chẳng cần theo trường phái cao siêu hay lớn lao. Alice Munro thậm chí không viết tiểu thuyết, chỉ chuyên sáng tác truyện ngắn, chú trọng những chuyện đàn bà, đời thường, vụn vặt… Trong văn khố của Đại Học University of Texas at Austin, còn bức thơ của một biên tập viên nhà sách Knopf đề năm 1968, chê Munro văn vẻ tầm thường, chẳng có gì mới hoặc thú vị. Ai có ngờ đâu, giờ đây Alice Munro trở thành người Canada đầu tiên, và người nữ văn sĩ thứ 13 xưa nay từng đoạt giải Nobel Văn Chương. Trong ảnh: Sách của Alice Munro bày bán tại hội chợ sách Frankfurt Book Fair 2013 giữa tháng 10-2013.
– Đầu ThÁng 11-2013
Bão Haiyan tràn qua Philippines, với sức gió giật có lúc vượt 315 km/giờ (195 mph), đã khiến thiệt mạng trên 6,000 người, nhiều ngàn người mất tích, hằng chục ngàn người khác bị thương tích, thiệt hại tài chánh ước lượng chừng $6 tỉ. Các quốc gia đã viện trợ nhiều nhất cho nạn nhân thiên tai này gồm có Hoa Kỳ, Anh, Nhật, Úc và vài nước ở Trung Đông. Đặc biệt, cộng đồng người Việt khắp nơi đã quyên góp số tiền cứu trợ lên đến hàng triệu Mỹ kim. Haiyan là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử đã đổ bộ vào đất liền.
XEM TẤT CẢ CÁC BÀI VIẾT TẠI BÁO XUÂN GIÁP NGỌ TRẺ 2014