Menu Close

Super Bowl XLVIII

Ngày mùng 3 Tết Ta sắp tới cũng là ngày dân Mỹ đón xem trận đấu cuối cùng của mùa bóng cà na 2013-2014, trận đấu ấy được gọi là Super Bowl sẽ diễn ra trên sân vận động Metlife ở thị xã East Rutherford thuộc tiểu bang New Jersey. Kể từ khi hai hội bóng cà na nhập lại với nhau thành Tổng hội NFL thì trận đấu ấy sẽ là trận Super Bowl lần thứ 48.

Vô địch hội AFC là đội Denver Broncos, dàn tấn công của họ mạnh về đường bay (#1 NFL liệng banh), đường bộ binh thì trung bình (#15 NFL ôm banh chạy). Dàn phòng thủ thì yếu về phòng không (#27 NFL) nhưng khá về đường bộ (#8 NFL). Vô địch hội NFC là đội Seattle Seahawks, nhờ dàn phòng thủ quá kiên cường nên họ mới có mặt trong trận Super Bowl kỳ này (#1 ngăn cản liệng banh, #7 ngăn cản đường bộ). Dàn tấn công của họ rất yếu về đường bay (#27 NFL) nhưng rất mạnh về đường bộ (#4 NFL).

Nếu so sánh sức mạnh đôi bên thì khó mà biết được đội nào mạnh hơn đội nào, mỗi đội có một sở trường khác nhau. Đội Denver Broncos tấn công bằng đường bay nhiều hơn, trong khi đó đội Seattle Seahawks dùng đường bộ là chính (nhưng khi cần họ sẽ bắn hỏa tiễn tầm xa, như trận vừa qua họ đã chinh phục đội San Francisco 49ers bằng một cú liệng banh quá đẹp). Ngày 15/9/2013 đội Denver Broncos đã đấu một lần cũng trên sân ấy, họ thắng đội New York Giants 41-23 nhưng thời tiết lúc bấy giờ rất tốt. Cũng tại sân này, đội Seattle Seahawks đã thắng đội New York Giants 23-0 vào trưa ngày 15/12 vừa rồi, với thời tiết trời lạnh, gió mạnh.

Giờ đây Las Vegas chẳng biết cáp độ như thế nào cho hợp tình – hợp lý. Lúc đầu họ cho đội Denver Broncos chấp 1 điểm, sau đó một ngày thì tăng lên chấp 2 điểm nhưng theo ý tôi thì khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi ra sân, có thể đội Seattle Seahawks chấp điểm. Lý do là dựa theo dự báo thời tiết thì vào chiều tối hôm ấy (2/2/2014) rất lạnh, có thể tuyết phủ đầy sân, nên QB Payton Manning sẽ gặp khó khăn khi muốn liệng banh. Tóm lại, trời càng lạnh, càng có nhiều tuyết rơi thì lợi thế sẽ nghiêng về đội Seattle Seahawks. Còn nếu như trời khô ráo, ấm áp và gió nhẹ thì đội Denver Broncos sẽ có nhiều lợi thế hơn.

alt

Geno Smith

Có nhiều cầu thủ football nổi danh không phải vì tài năng xuất chúng mà là vì nhờ vào cái tài “dở dở ương ương” của họ, và vì “cái dở cái tệ” của ông chủ của họ, một trong các cầu thủ được vinh dự ấy, đó là Geno Smith.

Geno Smith là quarterback (QB) của đội New York Jets. Khi đội New York Jets chọn anh, là thiên hạ bắt đầu để ý và họ tin rằng đội New York Jets lại lầm lỗi khi chọn quarterback. Cách nay 5 năm họ trao đổi với đội Clevaland Browns để chọn QB Mark Sanchez ở vòng đầu tiên nhưng vài năm nay chẳng làm nên tích sự gì cả, rồi sau đó trao đổi với đội Denver Broncos để rước QB Tim Teabow (anh này không còn ra sân). Vậy mà họ không lấy kinh nghiệm đau thương ấy, mùa hè năm ngoái họ ký hợp đồng với anh Geno Smith 5 triệu Mỹ kim! Suốt mùa qua QB Geno này chẳng làm nên trò trống gì nhưng ông bầu Rex Ryan lại thường xuyên ca tụng tài năng của anh ta nên suốt mùa qua lúc nào cũng được các cơ quan truyền thông để ý.

alt

Nay đội bóng New York Jets đã bị loại ra khỏi cuộc chơi nhưng tên tuổi của QB Geno Smith vẫn được các cơ quan truyền thông nói đến. Đó là vào trưa Thứ Sáu vừa qua, tại phi trường quốc tế Los Angeles (Los Angeles International Airport) trên chuyến bay của hãng Virgin America, trước khi máy bay cất cánh, QB Geno Smith mãi nói chuyện bằng cell phone mà không để ý đến những lời cảnh cáo của phi hành đoàn. Họ cảnh cáo anh 3 lần nhưng anh vẫn làm ngơ, nên cuối cùng họ bắt buộc phải mời anh ta ra khỏi chuyến bay trước khi cất cánh. Sau đó họ từ chối đổi vé cho anh ta và nói rõ rằng họ không muốn anh bước lên bất cứ chuyến bay của hãng này nào trong tương lai. Anh ta cãi lại và cho rằng hãng máy bay ấy kỳ thị chủng tộc (vì anh là người Mỹ gốc Châu Phi).

Dân ta thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được” nhưng dân Mỹ lại khác, như là QB Geno Smith chẳng hạn, dù có tiền trong tay bạc triệu Mỹ kim nhưng sẽ chẳng mua được chiếc vé máy bay của hãng Virgin America!

alt

Modell’s Sporting Goods

Modell’s Sporting Goods là một hãng sản xuất đồ dùng thể thao của Hoa Kỳ, vì quá tin tưởng vào đội bóng bầu dục New England Patriots mà nay phải “bán lúa giống”.

alt

Chuyện như thế này, trước khi đội New England Patriots đấu với đội Denver Broncos ở trận chung kết của Hội AFC. Họ đã in sẵn rất nhiều sản phẩm của đội New England Patriots mang dòng chữ “Vô Địch AFC”. Nào là áo thun, áo ấm, quần dài, quần ngắn, nón, mũ…., nghe nói tổn phí khoảng 500 ngàn Mỹ kim. Nào ngờ, đội New England Patriots thua tơi tả, thua từ phút đầu cho đến phút cuối nên bây giờ họ phải thâu hồi tất cả các sản phẩm còn lại để chuẩn bị gởi tặng cho một quốc gia nghèo khó nào đó ở tận cùng thế giới văn minh này (That unsold merchandise will be donated to a third-world country). Những cái áo và nón mà chúng ta thấy đội Denver Broncos có sẵn trong tay là do làng NFL in sẵn một số ít, vừa đủ cho các cầu thủ cũng như chủ và tớ của đội ấy mà thôi. Làng NFL cũng in cho đội New England Patriots nhưng họ không có trình ra cho thiên hạ thấy.

Lý do hãng  Modell’s Sporting Goods in các sản phẩm trước khi có kết quả trận đấu là vì họ quá xem thường đội Denver Broncos, và muốn có sẵn trong các tiệm, dân chúng không cần phải chờ đợi lâu như xưa nhưng họ đâu có biết rằng QB Payton Manning bây giờ ở Denver khác xa với hồi anh ta còn ở Indianapolis. Đúng là: “Khinh địch là tự sát!”

alt