“Năm Giáp Ngọ
Chúc vận đỏ
Tiền nặng giỏ
Bạc đầy kho
Trời ban cho
Thêm tuổi thọ
Ngày ăn no
Tối ngủ khò…”
Arlington – Trên đây là lời chúc vui đầu năm âm lịch Giáp Ngọ 2014 của Cha Nguyễn Mạnh Thư, Chánh xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thành phố Arlington, Texas, trong lễ khai mạc Hội Chợ Tết giáo xứ vào lúc 06 giờ chiều ngày Mồng Một Tết Giáp Ngọ 2014 tại Hội trường giáo xứ.

Hợp ca nhạc Xuân
Đây là một giáo xứ lớn nhất của người Việt tại hải ngoại và có đông tín hữu người Việt nhất tại giáo phận Fort Worth, vì thế mỗi năm đều tổ chức một chương trình vui Xuân khá quy mô với nhiều tiết mục trong ba ngày Tết để vui chơi, giải trí, thi Hoa Hậu Áo Dài trẻ em, đọc sớ Táo Quân, và văn nghệ với các ca sĩ địa phương và từ California bay qua trình diễn.
Sau Thánh lễ đầu năm để kính nhớ Tổ tiên và cầu phúc cho ông bà cha mẹ, mọi người đã trở lại Hội trường tham dự lễ khai mạc. Đoàn Lân Hương Đạo mở đầu Hội Chợ Tết với các màn múa biểu diễn và nhận được nhiều người cho Lân ăn. Tiếp theo, Cha xứ lên vắn tắt khai mạc, chúc mọi người một năm mới vạn phúc vạn an bằng những câu thơ vui như trên khiến cho Hội trường thêm phấn khởi.
Một chương trình văn nghệ tiếp theo trong đó có hoạt cảnh “Ly Rượu Mừng” do các thầy cô dạy Việt ngữ, đã đóng vai các nhân vật sĩ, nông, công, thương, binh trong bài hát của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Có lẽ bài hát này sẽ trở nên thịnh hành nhất mọi thời đại để hát mừng Tết Nguyên Đán của người Việt Nam, làm cho mọi người liên tưởng đến cái Tết ở quê nhà trước năm 1975, mọi tầng lớp đồng bào hân hoan chờ đón mùa xuân thanh bình về trên quê hương yêu dấu.

Hoạt cảnh Ly Rượu Mừng
Vũ khúc “Đón Xuân” do các em thiếu nhi của trường Việt ngữ La Vang trong áo tứ thân múa rất dịu dàng uyển chuyển đẹp mắt. Vui nhất là màn thi Hoa Hậu Áo Dài thiếu nhi với 15 thí sinh mà nhỏ nhất là 3 tuổi. Cha xứ Nguyễn Mạnh Thư và hai Cha Phó, Nguyễn Minh Hoàng, và Nguyễn Hoan Lương, làm giám khảo cùng ba thành viên khác trong ban tổ chức. Khán giả vỗ tay không ngớt trước các màn ứng xử trả lời các câu hỏi thật ngây thơ, nhất là ca hát, thay vì hát thì có em lại đọc kinh thuộc vanh vách bằng tiếng Việt. Tiếng Việt còn, nước Việt còn, các trường dạy Việt ngữ chính là nơi hun đúc lòng yêu nước của con em người Việt tại hải ngoại.
Hàng ngàn lượt người kể cả không cùng tôn giáo đã đến vui xuân tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngoài việc thưởng thức văn nghệ còn tham dự các trò chơi thiếu nhi, và các trò chơi lấy hên đầu năm dành cho người lớn làm cho bầu không khí Tết Tết Tết…Tết đến rồi càng thêm náo nức vui tươi, thật đúng là: “chẳng phong lưu cũng ba ngày Tết…”

Thi Hoa Hậu Áo Dài
Phỏng vấn thí sinh Thi Hoa Hậu Áo Dài
Chơi Bầu Cua
Một góc Hội Chợ