Menu Close

Bốn Mươi Năm Tưởng Nhớ Hoàng Sa

alt
Tưởng cũng nên nhắc lại; Ngày 18 tháng 1 năm 1974, bốn mươi năm trước đây, Trung quốc đã đem
đại lực lượng tàu chiến và nhiều tiểu đoàn lính tấn công đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ với một trung đội điạ phương quân đang trú phòng trên đảo Hoàng Sa cùng một số biệt hải (biệt kích hải quân) và 2 tuần dương hạm Trần Bình Trọng (HQ-5), Lý Thường Kiệt (HQ-16), khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4), hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ-10), quân đội Việt Nam vẫn anh dũng chống trả. Sau khi bắn chìm được hai tàu chiến của Trung quốc, hai chiếc khác bị hư hại nặng, một chiếc bị bất khiển dụng, bên ta cũng bị một số thiệt hại. Chiếc HQ-10 chìm tại trận, HQ-16 bị hư hại nặng, HQ-5 và HQ-4 bị hư nhẹ. Hạm trưởng HQ-10 và 50 thủy thủ chết theo tàu.. HQ-5 có 3 quân nhân tử vong và 16 người bị thương. Một số quân nhân (48 người) bị Trung quốc bắt làm tù binh. Đảo Hoàng Sa bị Trung quốc chiếm giữ từ đấy. Chúng đã đập phá các Bia Chủ Quyền tại đây. Dã man hơn nữa, Trung quốc đã đào bới các mộ của người Việt chôn ở đây từ lâu đời để xoá các di tích lịch sử chứng minh chủ quyền đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Sau khi đảo Hoàng Sa bị Trung quốc chiếm, Việt Nam Cộng Hòa đã ra nhiều tuyên bố cũng như trưng ra những chứng tích lịch sử về chủ quyền của mình trên đảo này và được chính phủ Pháp ủng hộ.Bốn mươi năm sau, đảo Hoàng Sa vẫn trong tay giặc Tàu. Không thành công thì vẫn thành nhân. Hôm nay, 18 tháng 1 năm 2014, hội Hải Quân, Hàng Hải Florida đã trang trọng làm lễ tưởng nhớ những anh hùng vị quốc vong thân tại Hạ Long Bistro. Ngay trên bức tường dài của nhà hàng, một tấm biển thật lớn 2×8 feet, gắn chữ nổi ghi: “Tưởng Nhớ Hải Chiến Hoàng Sa” ở hàng trên, và hàng dưới ghi HQ-4, HQ-5, HQ-10, HQ-16, những chiếc tàu của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã tham dự cuộc hải chiến. Bên dưới tấm biển là bức tranh sơn dầu cùng kích thước họa hình Tuần Dương Hạm HQ-1. Chiếc bàn phủ khăn trắng trên có lư hương ở giữa, hai bên là hai chân nếm cắm đèn cầy đỏ thật trang nghiêm.Đúng 7 giờ, ban tổ chức khai mạc buổi lễ. Nhóm Lạc Hồng trong áo dài tím, choàng khăn cờ vàng ba sọc đỏ trên cổ đứng nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ. Sau phần mặc niệm, một hồi trống nổi lên, trong quânphục Hải Quân, năm quân nhân bưng 10 ly đèn cầy nhỏ, cháy sáng lên bàn thờ. Tiếng hát nghẹn ngào cất lên trong thinh lặng:

“Không mộ lăng, bia đá đề tên. Không cần chi, kẻ nhớ, người quên.
Không thành công, thì cũng thành nhân, chiến sĩ Việt Nam vị quốc vong thân”

alt
Cùng chào kính, năm quân nhân rời bàn thờ. Ba hồi chiêng, trống dồn dập. Đèn cầy đỏ được thắp sáng, khói hương bay nghi ngút. Bài vị tử sĩ được rước lên bàn thờ. Ban tế lễ trong khăn đóng áo dài phủ phục trước bàn thờ để tế lễ. Bốn lạy để :

– bày tỏ lòng tôn kính đến Đức Trần Hưng Đạo, Thánh Tổ Hải Quân.
– Tri ân các danh tướng có công bảo vệ tổ quốc Việt Nam.
– Nhớ ơn những anh hùng tử sỹ đã hy sinh bảo vệ đất nước.
– Và đặc biệt, 74 liệt sĩ Hải Quân đã chết trong trong trận hải chiến Hoàng Sa để giữ gìn đảo biển.

Ba chung rượu dâng lên trong phần Hiến Tửu: Chung thứ nhất dâng lên Đức Hưng Đạo Đại Vương Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa có công giữ nước. Chung thứ hai dâng lên các danh tướng đã có công bảo vệ tổ quốc Việt Nam chống ngoại xâm. Chung thứ ba dâng lên 74 anh hùng liệt sỹ Hải Quân đã anh dũng hy sinh để bảo vệ hải đảo Hoàng Sa. Bầu không khí trang nghiêm đã làm nhiều người rơi lệ.

Lễ tất, mọi người được mời ngồi để cùng nghe bài phú: “Hoàng Sa Nộ Khí Phú” của Kha Tiệm Ly và bản nhạc “Ước Hẹn Hoàng Sa” của ca, nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Ban tổ chức cũng dùng 10 phút để chiếu lại chận triến Hoàng Sa, một phim tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Nghi thức tưởng nhớ Hoàng Sa chấm dứt trong sự bồi hồi thương cảm của mọi người. Đèn thắp sáng cho thấy nhà hàng đầy chật người tham dự. 180, con số quả không nhỏ cho một buổi tối đông lạnh lẽo, mang những tấm lòng đồng cảm gần lại với nhau. Sau buổi tưởng niệm Hoàng Sa, đêm trùng dương hội ngộ bắt đầu. Những món ăn thuần túy Việt Nam được mang ra. Gỏi sứa tôm thịt, bò xào cải làn, gà ram gừng, cá kho tộ, cơm nóng, lẩu canh chua được nhà hàng nhanh chóng phục vụ. Chỗ ngồi ngon, người ngồi ăn ngon, thức ăn ngon… tất cả tạo nên một buổi tối ngon miệng. Thêm vào đó, món ăn tinh thần là những bản nhạc chọn lọc nói về biển được những giọng hát truyền cảm gửi đến khán thính giả như nhiều nhắc nhở, gợi nhớ về những kỷ niệm xưa của một đời hải hồ, vẫy vùng trên, sóng, nước. Hoa Biển, Biển Mặn, Biển và Em, Sao Rơi Trên Biển, Thoáng Giấc Mơ Qua…tất cả đều là quá khứ. Hiện tại là những đồng hương bên cạnh nhau chia sẻ tâm tình trong chuỗi ngày còn lại của cuộc sống tha hương. Cám ơn ban tổ chức đã tạo một ngày vui chung cho mọi người. Cám ơn sự hưởng ứng của người đồng hương, đồng thuyền, đồng điệu, đồng ý hướng. Cám ơn nhà hàng đã phục vụ hết sức chu đáo cho thực khách. Và cám ơn cái duyên đã mang tất cả chúng ta lại gần với nhau trong một buổi tối.

alt
alt
alt
alt

Bài của Gió Đồng Nội. Hình ảnh của HQ Huỳnh Ngọc Xướng.