Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.
(Bùi Giáng)
Trong không khí của những ngày đầu năm Giáp Ngọ, Hội Quảng Đà Dallas-Forth Worth vừa tổ chức cuộc họp mặt Xuân thân mật vào chiều Thứ Sáu ngày 7 tháng 2 năm 2014 tại nhà hàng Quốc Hương thuộc thành phố Garland với sự tham dự của gần 300 đồng hương Quảng Đà và khách dự thuộc một số hội thân hữu địa phương.

Ban Văn nghệ Quảng Đà với những ca khúc mừng xuân
Với tâm tình hội ngộ giữa những người con xứ Quảng chuộng thi ca và văn nghệ, sau phần khai mạc qua nghi lễ chào quốc kỳ và mặc niệm là một không khí thân tình và vui vẻ qua những hàn huyên năm mới, những bài thơ đọc cho nhau nghe và các tiết mục văn nghệ hợp ca, song ca, đơn ca mừng Xuân được ca vang rộng ràng. Các hoạt động của Hội trong những năm trước cũng được trình chiếu lại và các hội viên cũng không quên bùi ngùi tưởng niệm những bậc trưởng thượng hay những hội viên trong hội đã không còn.
“Đã qua đã tới đã về,
Tết từ bao bận Tết đề huề đi” (BG).
Những cái Tết đến rồi đi, những mùa Xuân không dừng bước. Những cuộc trùng ngộ giữa những mái tóc bạc trắng vẫn đến với ngày họp mặt đầu năm cùng các thế hệ thứ hai, thứ ba để nhớ về xứ Quảng. Và biết rằng mình còn gắn bó lắm với xứ Quảng thân thương. Có lẽ vì vậy mà những cuộc họp mặt năm mới của Quảng Đà vẫn luôn được nhiều đồng hương xứ Quảng ủng hộ và hiện diện như trong dịp họp mặt đầu năm vừa qua.

Bác Sĩ Nguyễn Văn Hào, Hội trưởng Hội Quảng Đà
Quan khách và đồng hương trong tiệc hội ngộ tại nhà hàng Quốc Hương