Menu Close

Tơ tình vương vấn (02-14-2014)

Câu hỏi kỳ này

Em và anh ấy cùng làm việc thiện nguyện chung, do vậy nảy sinh tình cảm dầu lúc đó em biết ảnh đã có người yêu. Xét về mọi mặt, em hơn hẳn cô bạn gái cũ của ảnh nên ảnh đáp lại tình em và chia tay với cô kia.

Nhưng khi chính thức quen nhau, em và ảnh lại hay có bất đồng và xích mích. Mỗi lần xảy ra chuyện, ảnh liền quay lại với cô ki. Điều này khiến em đau khổ vô cùng.

Theo TTVV có cách nào để níu kéo trái tim ảnh ở hẳn về phía mình được không?

LN (Kensington-MD)

Em mua một tấm thiệp rất đẹp tặng bạn gái nhân Valentine’s Day. Loại thiệp gấp mở được và khi mở có nhạc:) vẽ hình chú bé có cánh tóc quăn, bụ bẫm đang giương mũi cung nhắm vào một đôi trai gái đang ngồi dưới bóng cây. Bạn em bảo đây là một vị thần, dựa theo thần thoại Hy Lạp, Eros hay còn gọi là Thần Tình Yêu, khi Eros bắn mũi tên này vào ai đó thì người đó ngay lập tức sẽ yêu người khác giới đầu tiên gặp được. Một bạn khác thì cũng cho là đứa bé bắn cung đó là Thần Tình Yêu nhưng là Thần Cupid, quốc tịch… Ý.

Em nghe giải thích khá… lộn xộn, TTVV có bao giờ nghe về mấy ông Thần này không và tại sao họ ở hai nơi xa xôi nhau lại mang cùng ý nghĩa, và tại sao Thần thì thường là những ông có râu, oai vệ, Thần Tình Yêu này lại chưa đến tuổi… thành niên?

(Ng. Tiến An, Idaho)

Những câu truyện cổ, mang tính truyền thuyết thường du hành khắp nơi, mỗi chỗ chỉnh sửa ít nhiều cho hợp với “tình hình địa phương”. Do vậy, có thể Thần Tình Yêu Eros hay Cupid xuất phát từ một tích nhưng được gọi khác tên.

Tương truyền Thần Sắc Đẹp Vệ Nữ, nghe đồn dưới hạ giới có nàng công chúa tên Psyche, nhan sắc ngon cơm hơn mình. Nên.. tự ái và ghen tị bèn sai con trai là Cupid xuống trần hạ thủ Psyche.

Cupid vác cung tên hăm hở bay xuống. Nhưng khi gặp Psyche thì mũi tên tình ái lại… bắn ngược vào tim mình. Thay vì giết nàng, Cupid mang nàng đến một cung điện nguy nga để làm vợ. Để giữ bí mật, Cupid chỉ đến với Psyche lúc về đêm.

Sau nghe thiên hạ “chụp mũ” Cupid là… quái vật, Psyche tò mò muốn biết mặt chồng nên lấy đèn…pin soi thử. Cupid tỉnh giấc, biết bị lộ tông tích bèn bỏ đi biệt tích.

Psyche hối hận, nhớ thương chồng, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng hết cách, Psyche cầu cứu nữ thần Venus. Venus được dịp đì Psyche sói trán và nhiều lần đưa nàng vào con đường hiểm họa. May thay nàng an toàn thoát nạn.

Cuối cùng, khi một lần làm theo lời Venus, Psyche chuẩn bị đi vào giấc ngủ ngàn thu thì Cupid xuất hiện kịp lúc, cứu nàng. Thấy vậy, Thần Jupiter khuyên con gái Venus nên chấp nhận “nàng dâu” Psyche.

Nữ thần sắc đẹp Venus nhượng bộ và họ cùng sống vui vầy, hòa thuận. Sau này vợ Cupid, Psyche sinh một con gái đặt tên là Voluptas (Hạnh phúc).

Do tính chất kỳ diệu và kỳ… cục của tình yêu nên thần Cupid không thể có được tướng tá đạo mạo, oai vệ của những vị thần thường thấy mà luôn mang hình dáng lóc chóc, nghịch ngợm của một đứa trẻ con. Bởi nhiều khi thần gây vui cũng lắm, chuốc khổ cũng nhiều cho các đôi lứa yêu nhau. Để “bào chữa” cho Cupid, đại thi hào Shakespeare từng giải thích “Ái tình không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm hồn”.

alt

Bảo Huân