Menu Close

Đâu phải ai cũng biết

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ lại làm tới luật sư. Đó là câu chuyện của Luật sư Robert Allan Wright Jr. tại Canada vừa bị treo bằng một năm vì vô tình… khờ. Số là LS Robert nhận được lá thư lường gạt đại loại “ba tôi mới qua đời tại Nigeria và để lại vài chục triệu tiền tươi, cần thủ tục và tiền bạc để chuyển sang Mỹ, bạn cho tui vay vài chục xấp thì khi tiền vô nhà băng tui trả một vốn tới bốn chục lời…”. Loại lừa đảo kêu bằng “Nigerian scam” xưa như trái bí này thì ai cũng biết tỏng tòng tong, chỉ có Luật sư Robert lại tin là thật nên bao nhiêu tiền túi, tiền của thân chủ đều dồn hết vào lo “thủ tục chuyển ngân”, rốt cuộc vừa bị gạt lại vừa bị kỷ luật (nhẹ) vì sử dụng tiền thân chủ sái phép một cách… ngây thơ, theo thông báo kỷ luật của luật sư đoàn.

 

alt

 

Tự do hay là… sống.

Cái lạnh khắp nước Mỹ hồi tuần trước quá dữ dội đến độ Robert Vick, một tù phạm thuộc trại tù tại Lexington, Kentucky đã vượt ngục thành công nhưng đành gọi điện xin… về lại tù. Lợi dụng sơ hở tại trại giam, Robert một tù phạm đang chịu án 6 năm tù đã trốn khỏi trại trong bộ đồ tù mỏng manh mà không biết nhiệt độ bên ngoài đang lạnh đến 20 độ âm. Chịu không nổi nên Robert đành gọi điện đầu thú, “năn nỉ” cho em về lại tù, coi bộ mất tự do tí mà trong đó còn ấm áp, có thức ăn nóng hổi.

 

alt

 

alt

 

Cái giá của thô lỗ

Để kêu gọi mức độ lịch sự của người Pháp-vốn hơi… mất lịch sự theo như than phiền của du khách ngoại quốc gần đây, tiệm cà phê Petite Syrah tại Nice, Pháp đã có giá biểu cà phê khác nhau, tùy theo thái độ của người mua. Nếu khách hàng lịch sự với “Bonjour! Cho em xin một ly cà phê” thì giá chỉ có khoảng 1.9 đô. Khách thiếu chào hỏi, chỉ với “Xin cho ly cà-phê” thì giá tăng lên đến 5.8 đô. Nếu kẻ kém lịch sự với chỉ “Một ly cà phê” thì giá tiền nhảy vọt đến 9.50 đô. Kiểu này thì khách hàng nào thô lỗ, sừng sộ kiểu “Nãy giờ cà-phê tao đâu?” chắc bị tính giá …20 đô một ly cà-phê quá.

 

alt

 

alt