Có nhiều giá trị truyền thống mà ngày nay không còn… giá trị. Như chuyện lấy vợ Nhật, ngay chính đàn ông xứ họ còn không ham. Thậm chí, mới đây thôi, sau vụ sóng thần làm hư hại mấy nhà máy điện nguyên tử, chính phủ Nhật đã ví sức tàn phá của nguyên tử với cơn thịnh nộ của các bà… Nhật. Ngược lại, bây giờ nhiều người lại khoái ăn cơm Nhật (chê nhà hàng Tàu). Thế nhưng, nếu nói rằng ước mơ của đàn ông thời nay là ăn cơm Nhật thì chắc bị nghẹn họng tức khắc! Không phải vì cơm Nhật mà vì không biết nói gì thêm. Vợ Nhật hay vợ gì cũng… “phóng xạ” như nguyên tử! Vợ như vậy nên ở nhà kiểu gì cũng như sống trong lò phản ứng hạt nhân. Vậy chẳng lẽ chí bình sinh chỉ để ăn cơm Nhật? Làm đàn ông như thế có đáng không? Tuần qua, một người đàn ông Pháp đã giúp đàn ông khác có những ước mơ mà ngay cả người đàn ông Việt Nam từng xuống Đông, lên Đoài, vô Đồng Nai, ra… Huế cũng phải ganh tị.
Ông Tây này không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn nơi ông ở (ban ngày). Cứ tối nào cảm thấy chán cơm nhà là ông đi. Ăn xong, khuya không… về ngủ, mai đi làm! Đời thế còn gì sướng hơn? Một trong những bí quyết của ông là không… lấy vợ. Cứ làm nhân tình đến chán thì thôi! Nói thế chắc nhiều ông muốn hỏi thêm bí quyết làm sao cho họ chấp nhận chỉ làm nhân tình mà không cưới. Cái này thì phải hỏi trực tiếp. Tên ông là François Hollande, đang làm tổng thống bên Pháp. Năm nay ông xấp xỉ sáu mươi. Đó là tuổi Tây, chứ tuổi “ta” thì ông đã ngoài sáu bó từ lâu! Vậy mà cô nhân tình mới nhất của ông, theo thông tin báo chí, mới có 41 tuổi, là tài tử điện ảnh nổi tiếng với trên 50 bộ phim. Kiểu này thì đến tổng thống… Mỹ cũng thèm, nói chi hạng đàn ông tiện dân. Nhớ lúc trước, ông Clinton chỉ cho cô bé thực tập sinh hôn chút xíu (?) trên người mà bị dân Mỹ hành cho bầm giập mấy tháng trời, thiếu đường mất chức. Đến nỗi Tổng Thống Obama bây giờ có bà vợ đẹp không hơn gì bà Clinton (ngày nay) mà ông vẫn phải cố… diet!
Đã đành ông Hollande không lấy vợ nhưng ông có bà Valerie Trierweiler là nhân tình chính thức đang sống chung trong Cung điện Elysee, được xem như là “đệ nhất phu nhân”. Bị báo chí phanh phui, ông không sợ mà còn dọa kiện họ ra tòa vì tội xâm phạm đời tư. Ông cũng tuyên bố chấm dứt quan hệ với bà Valerie. Khỏe ơi là khỏe! Tình đến (rồi đi) với ông sao nhẹ nhàng dễ dàng không khác gì Phạm Duy hoặc Jacques Brel viết nhạc vậy.

Tài tử điện ảnh nổi tiếng 41 tuổi
Tình cũ rưng rức thương tiếc, lắng nghe tình xa, rồi quên.
Tình mới thao thức khao khát, đắm say tìm đến
Ta níu tay kéo mộng mơ, tình yêu đã đến với ta
Ta trói ta với tình ta, tình yêu đã đến với ta
Không biết thế gian có bao nhiêu bồ ái tình mà ông Hollande đã “dớt” hết mấy bồ rồi! Nhìn ông mà ăn cơm thấy hết ngon. Có lẽ, nếu tóm gọn những ước mơ của đàn ông thời nay trong một chữ thì đó là Hollande!
Lâu nay đã cố an phận như… Tổng Thống Obama mà bỗng tuần qua báo chí cứ đem chuyện Hollande ra nói. Trời đã sinh ta sao còn sinh Hollande?

Valerie Trierweiler và Francois Hollande