Câu hỏi kỳ này
Nhưng khi chính thức quen nhau, em và ảnh lại hay có bất đồng và xích mích. Mỗi lần xảy ra chuyện, ảnh liền quay lại với cô ki. Điều này khiến em đau khổ vô cùng.
Theo TTVV có cách nào để níu kéo trái tim ảnh ở hẳn về phía mình được không?
LN (Kensington-MD)
Em và ảnh mới quen nhau, nói chung em rất thích ảnh. Khi em hỏi về những mối tình cũ của ảnh, ảnh luôn nói em là mối tình đầu của anh ấy (ảnh năm nay 32 tuổi). Em cứ thắc mắc hoài, vì ảnh nhìn không tệ, có thể nói là “good looking”, không thể chưa có ai yêu hoặc chưa từng yêu ai. Liệu em có nên tin lời của ảnh không, vì em không muốn “là người đến sau”…
(Trương T. Oải Hương, Dekalb County-GA)
Em có phải là mối tình đầu của anh ấy hay không thì không tài nào TTVV biết được. Nhưng trong tình yêu, phẩm chất tình cảm mới là yếu tố quan trọng nhất, nó có ý nghĩa hơn những con số.
Cho dầu trước khi đến với em, anh ấy đã từng yêu một cô gái khác. Vậy liệu có gì tốt lành hơn khi em đánh đổi số phận với cô gái khác ấy để trở thành một nhân vật của quá khứ?
Mối tình đầu, tất nhiên bao giờ cũng đẹp, nhưng thường ít khi gắn bó được dài lâu. Điều em cần lưu ý là với một người yêu “good-looking” là “canh chừng” những cô gái sẽ đến sau mình chứ không phải ghen tị với những cô gái đã thành… dĩ vãng!
Tính em lãng đãng, vụng về. Em có người bạn thân luôn nhắc em những “nguyên tắc” ứng xử trong đời sống, nhất là với phái nữ nhưng hầu như em luôn quên. Vừa rồi, em và bạn gái của em, và bạn đó cùng bạn gái đi park chơi. Khi về nhà, bạn em “rầy” em cứ ưa lăng xăng đi trước, trong khi “nguyên tắc” là phải nhường phái nữ đi trước. Em “hối hận” vô cùng về sự đểnh đoảng của mình. Như vậy, là phái nam, mình phải luôn đi sau phải không TTVV (mới đúng phép lịch sự?)….
(Xa-Mat-On, Arlington-VA)
Không hoàn toàn như vậy. Nếu cùng với một người nữ lội qua suối hay chui qua một đường hầm, để họ đi trước tức nhường phần… nguy hiểm cho họ.
Đi trước, đi sau, đi bên phải hay đi bên trái tùy vào từng tình huống. Ví dụ đi ngoài phố, ta nên nên đi bên ngoài, để lỡ xe cộ có va quẹt hay gã nào giựt… túi xách thì ta… lãnh đủ.
Nếu về thăm quê, đi cầu ván, để phụ nữ đi giữa, còn ta đi sát mép cầu, để lỡ có chỗ gập ghềnh, ta sẽ lộn cổ xuống… sông!
Các trường hợp khác cũng vậy. Đi đánh giặc, ta đi trước. Đi đánh… chén, ta đi sau. Đi chữa bệnh, ta đi sau. Đi chữa cháy, ta đi trước.
Nói chung, một người đàn ông lịch sự là một người đàn ông trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn nhận phần bất lợi về mình để nhường phần tiện nghi cho phụ nữ!

Bảo Huân