Vào những ngày cuối năm này, những người đàn ông cô đơn càng cảm thấy cô đơn hơn. Những người này hoặc đã ly dị vợ hoặc vợ đã qua đời, nên cần những cuộc hẹn hò để cảm thấy đời còn chút ấm áp, vui tươi. Người viết rất thông cảm nên bài này đặc biệt riêng tặng những ai cô đơn lạnh lẽo trong đời này.
Bảo Huân
Trở lại với những người đàn ông cô đơn vừa nói trên, tác giả Peggy Post nói rằng vì đã lâu không có những tiếp xúc thân tình với người khác phái nên trở lại với những cuộc hẹn hò (Mỹ gọi là dating) là điều hơi khó. Thế nhưng sớm muộn gì rồi cũng lao vào cuộc thôi. Tới lúc đó những gợi ý dưới đây có thể mang lại ít nhiều lợi ích.
– Hãy tự cho phép mình vui hưởng cuộc đời đôi chút và làm cho đối tượng của mình cũng được vui vẻ, thoải mái. Nên nhớ hẹn hò với người khác phái không đòi hỏi phải kết chặt với nhau lâu dài mà chỉ là dịp để tìm hiểu bạn mình , để cho cuộc sống bớt đơn điệu và có được những giờ phút vui tươi.
– Bạn cũng nên xét lại những điều bạn kỳ vọng ở mình và người kia. Bạn mong đạt được những gì qua cuộc hò hẹn –tình bạn hay điều gì xa hơn nữa. Hãy suy nghĩ về những đức tính bạn mong đợi ở bạn mình và những điểm tốt bạn có. Có thể bạn sẽ thấy những điều bạn mong đợi ở người kia không còn được như xưa nữa, nghĩa là không được đáp ứng trọn vẹn như mong muốn, trong khi bạn cần phải cống hiến nhiều hơn.
– Bạn cần nói cho bạn mình biết những trách nhiệm hiện tại của bạn trong gia đình. Chẳng hạn phải support một hai đứa con sau khi ly dị hoặc bạn phải chăm sóc một người thân lớn tuổi hoặc bệnh tật. Đó là điều công bằng và hợp lý. Đồng thời bạn cũng nên biết ngay từ lúc khởi đầu cuộc hẹn hò, xem người kia có thích kết bạn với một người còn có gánh nặng gia đình không.
Chúc bạn may mắn. Chúng ta sẽ bàn tiếp khi có dịp.
Bảo Huân
MH – theo Excuse Me, But I was Next…