Menu Close

Twin Toilets ở Sochi 2014

Từ những vùng quê miền Tây Nam Việt Nam với những “cầu tiêu lộ thiên” đến những khu phố ở Hoa Kỳ với những cầu tiêu công cộng cũng chưa thấy nơi nào có hai cầu tiêu chung một phòng như bên Nga.

alt

Đó là tại Thế Vận Hội Mùa Đông năm nay ở thành phố Sochi, ban điều hành bên ấy cho xây nhiều restroom mà trong đó có hai cầu tiêu sát bên nhau, không có vách tường ngăn cách mà chỉ có một thùng rác giữa hai cầu tiêu ấy. Những cầu tiêu này được thấy trong các phòng “giãi bày tâm sự” của phía nam lực sĩ mà cách nay vài tuần một nhân viên của đài BBC tình cờ thấy được và ông chụp hình gởi đi khắp nơi.  

alt

Ở vùng quê Miền Nam Việt Nam có cầu cá tra ngoài lộ thiên có vách lửng ngăn từng cái riêng, mà bà con chưa quen còn ái ngại, vậy mà Nga xây cầu tiêu kiểu nầy thì thật hết biết. Được biết ngân phí cho Thế Vận Hội này rất nhiều, đạt kỷ lục thế giới với 50 tỷ Mỹ kim, vậy mà sao kẹo quá ông cựu cộng sản? Có lẽ đó là kiểu văn hóa của họ vì tại các sân vận động, tại các tòa án bên ấy cũng có restroom với nhiều toilet trong cùng một phòng nhưng vẫn không có vách tường ngăn chia cách biệt như tôi đã nói.

Thật hết ý kiến với nền văn hóa của nuớc Nga!

alt

Lolo Jones

Lolo Jones, tên thật là Lori Jones, là một lực sĩ chạy vượt rào (hurdles) và cũng là lực sĩ bobsled.

alt

Cô sinh ngày 5 tháng 8 năm 1982 trong một gia đình nghèo khó, gia đình thường xuyên thay đổi chỗ ở (8 năm đầu của tuổi đi học, cô học 8 trường khác nhau). Bà mẹ phải làm nhiều công việc để nuôi 6 miệng ăn. Ông bố là cựu chiến binh phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, sau khi giải ngũ thì ông bị ở tù.

Cô Lolo Jones bước vào đời rất sớm, vì đam mê thể thao nên  xa mẹ và các anh chị em khi chưa đến 16 tuổi, nay ở nhờ nhà người này, mai ở nhờ nhà người kia, vừa đi học, vừa tập thể thao, vừa đi làm tại các quán café quanh trường học.

alt

Tuy cô gặt hái rất nhiều thành quả qua các giải trong và ngoài nước nhưng thất bại ê chề tại 2 kỳ Thế Vận Hội Mùa Hè vừa qua. (Thế Vận Hội 2008, cô ta về hạng 7. Thế Vận Hội 2012, cô ta về hạng 4).

Càng ngày càng có nhiều tài năng trẻ vươn lên nên ước mơ chiếm đoạt Huy chương vàng tại Thế Vận Hội của cô ta dường như cuốn theo chiều gió, nhưng tình cờ cô được một người quen giới thiệu bộ môn bobsled, và chỉ cần gần 2 năm tập luyện, cô  đã được Ủy ban Thế Vận Hội Hoa Kỳ tuyển chọn. Ước mơ chiếm đoạt Huy chương vàng tại Thế Vận Hội trở lại với cô, nhưng lần này là Thế Vận Hội Mùa Đông tại Sochi 2014!

alt

Paris Lenon

Trận Super Bowl đã kết thúc tuần trước nhưng chuyện riêng tư của các cầu thủ thì chưa hết. Xin nói về một trung vệ (LB) của đội Denver Broncos, đó là cầu thủ Paris Lenon.

Năm nay anh đã 36 tuổi – tuổi về vườn đuổi gà cho mẹ vợ – nhưng lại là một cầu thủ quan trọng nhất nhì của dàn phòng phủ đội Denver Broncos.

Kể từ khi anh bước chân vào làng NFL cho đến nay, tính ra cũng đã 14 năm, và qua rất nhiều đội bóng, như là Carolina Panthers, Green Bay Packers, Seahawks, Packers again, Detroit Lions, New England Patriots, St. Louis Rams, Arizona Cardinals and Denver Broncos. Trong thời gian ấy, anh bị thất nghiệp nhiều hơn là ra sân cỏ, bởi vì mỗi lần mặc áo của đội nào đó chưa kịp phai màu là đã bị cho nghỉ việc nhưng vào Tháng 8 năm ngoái được đội Denver Broncos mời qua cho họ xem giò cẳng, xem xong  thì họ ban cho hợp đồng 1 năm làm cầu thủ dự bị.

Cơ hội may mắn cho anh là, càng về cuối mùa, đội Denver Broncos càng bị thương nhiều nên cách nay 2 tháng tên anh được ông bầu John Fox ghi vào đội hình chính, từ đó đến trận Super Bowl vừa rồi, anh vật ngã không biết bao nhiêu đối thủ và tên anh được nhiều người để ý…

Đúng là “Thời thế tạo anh hùng!”

alt
TD