Menu Close

Tơ tình vương vấn (02-27-2014)

Câu hỏi kỳ này

Em và anh ấy cùng làm việc thiện nguyện chung, do vậy nảy sinh tình cảm dầu lúc đó em biết ảnh đã có người yêu. Xét về mọi mặt, em hơn hẳn cô bạn gái cũ của ảnh nên ảnh đáp lại tình em và chia tay với cô kia.

Nhưng khi chính thức quen nhau, em và ảnh lại hay có bất đồng và xích mích. Mỗi lần xảy ra chuyện, ảnh liền quay lại với cô ki. Điều này khiến em đau khổ vô cùng.

Theo TTVV có cách nào để níu kéo trái tim ảnh ở hẳn về phía mình được không?

LN (Kensington-MD)

Một cô bạn em quen đã lâu vẫn thường xuyên trò chuyện qua email. Cô ấy rất dè dặt, không bao giờ gọi bằng… anh, dầu em lớn hơn cổ 4 tuổi và không có những lời “dịu dàng” nào. Cổ cứ “nói chuyện” với em như hai người… bạn trai vậy. Mới đây, trong email em nhận được có thêm hai chữ “thân mến”. Em rất xúc động và em nghĩ rằng cô ấy cảm nhận được tình yêu âm thầm của em dành cho cổ, phải vậy không TTVV? 

(Quế Mai, Opa Locka-FL)

“Mến” và “yêu” là một khoảng cách vô cùng… diệu vợi, em à. Nói một cách cụ thể, thì có lẽ khoảng cách đó cỡ từ trái đất lên… mặt trăng.

Sau một thời gian quen nhau, em về ở chung với bạn trai em. Em cảm thấy gần gũi, gắn bó và hạnh phúc (cả hai đều ly dị, có con riêng). Ảnh rất rộng lượng, vị tha, một người bạn đời và một người cha (nuôi) lý tưởng.

Mặc dầu ở Mỹ trên 20 năm, ảnh vẫn còn tính lè phè của một người đàn ông… Việt Nam. Một trong những thói quen em ghét nhất là sau khi dùng toa lét, ảnh cứ để trống trơn như cũ mà không hạ nắp (lid) xuống. Em nhắc nhiều lần cũng vậy. Con gái ảnh (8 tuổi) cũng nhiều lần “complain”, ảnh vẫn chứng nào tật đó. Vừa rồi, em nói nữa, ảnh bực mình bảo không nhớ chứ không phải làm biếng, vả lại, ai dùng thì hạ xuống, chết chóc gì đâu. Ảnh trả lời ngang phè khiến em giận điên người. Tối đó ảnh năn nỉ hết lời em vẫn từ chối bữa ăn Valentine mà chúng em đã “reservation” từ lâu… Em biết em sẽ không giận ảnh được lâu và cũng chẳng thuyết phục được ảnh, TTVV có cách gì không?

(Lauren Đặng, Renton-WA)

Không riêng gì người bạn trai của em, hầu hết phái nam đều có sự chểnh mảng giống nhau. Nhất là trong việc sử dụng restroom. Có thể nó hình thành từ tính “vô tâm” cố hữu của phái nam hoặc trong thời gian sống độc thân cùng bạn bè.

Nếu một nhóm toàn nam giới thì việc đậy hay không là việc bình thường. Nhưng khi ở chung với người khác phái, điều bắt buộc là phải hạ nắp bồn xuống, cho dầu gấp gáp. Nếu nhà có trẻ con và thú nuôi, cần phải để tâm hơn nữa.

TVV không ‘có cách” cụ thể nào. Chỉ hy vọng bạn trai em đọc được câu hỏi này.

Vừa rồi sinh nhật của em mà người bạn thân nhất của em lại đến trễ, em cố tình trì hoãn để chờ đợi. Một số bạn đến trước không hiểu lý do, hối thúc em khai mạc buổi tiệc. Em không còn cách nào khác, phải chiều lòng. Bạn thân em sau có đến dự và nói “sorry” mà không giải thích lý do. Đến nay em vẫn chưa hỏi kỹ, không rõ bạn ấy có buồn lòng không?

(Cún Con, email)

Chắc là không. Bởi một người “bạn thân nhất” sẽ không bao giờ đến trễ trong trường hợp như vậy. Nếu trễ, hẳn phải có một lý do đặc biệt nào đó. Nếu buổi tiệc chỉ có… hai người em có thể đợi. Nhưng giữa chốn “ba quân”, em không thể để những người đúng giờ phải chờ đợi. Một người sơ giao có thể trách em về điều đó, nhưng một người “bạn thân” sẽ thông cảm và hiểu rằng em không còn chọn lựa nào khác.

alt

Bảo Huân