Menu Close

Good news, bad news

Nhiều xướng ngôn viên truyền hình sau khi chào “Good Evening” thì bắt đầu đọc toàn… tin xấu, chào “good” mà đọc “bad”.  Nhưng khó có ai xem “bad news” đầy “tâm trạng” như chính Willie Kelly tại Florida. Willie cưng xe như cưng con mà không ngờ một sớm mùa Đông bị bọn đạo chích trộm xe để trước nhà. Khi bọn trộm thấy các xe cảnh sát tình cờ đến khu vực này vì việc khác, tưởng đã bị phát hiện nên rú ga trốn chạy, suýt đâm vào cả xe cảnh sát nên bị truy đuổi. Xe đâm vào vệ đường phựt cháy dữ dội, được lên tin tức và Willie chỉ biết tin khi bà mẹ vợ gọi điện báo: “Mở TV lẹ lên, xe mày được lên…”news” kìa. Có điều nó đang…cháy”.  Xem mà tái tê.

 

alt

 

alt

 

Bao nhiêu “Like”?

Cổ nhân biểu “sĩ phu ba ngày không đọc sách thì soi gương thấy mặt mũi nhạt nhẽo, khó coi”, còn “phàm phu” thời nay thì ba ngày không vào… facebook “pốt” mặt mình lên thì cũng (chắc tự thấy) khó coi. Như Anthony James Lescowitch tại Pennsylvania vậy. Đang phạm tội và trốn cảnh sát mà còn đưa lên facebook hình mình in trong thông báo truy nã của cảnh sát, bên dưới còn chua thêm vài hàng “móc lò” cảnh sát. Không thấy có bạn bè, người quen nào “like” hình Anthony đưa lên mà chỉ có cảnh sát … “like”, vì chỉ sau 45 phút đưa hình lên, một nữ cảnh sát viên đã  giả dạng “yểu điệu” để “like” hình Anthony và xin hẹn gặp “người hùng” ngoài đời, rồi đưa chàng về… dinh.

 

alt

 
Tìm con

Hồi trước Tết, một bà mẹ gốc Hoa tại Quảng Châu, Hoa Lục đã thuê nguyên trang đầu tờ báo Hoa ngữ phát hành tại Melbourne, Úc Châu để nhắn tin con trai về quê ăn Tết. Mẫu nhắn tin cậu con tên Feng viết rằng, “Mẹ gọi cho con hoài mà không được, hy vọng con đọc được mẫu nhắn tin này. Về quê ăn Tết đi con, ba mẹ không ép con lấy vợ nữa đâu”. Té ra vì cứ hối thúc con trai lấy vợ mà “thằng em” hãi hùng, phải trốn tiệt cha mẹ, làm bà mất hết 2,500 đô đăng báo mà chưa chắc có kết quả gì. Không chừng mai mốt trên báo tiếng Việt có mẫu nhắn tin kiểu “Về nhà đi con, ba mẹ không bắt con… học bác sĩ nữa đâu”.

 

alt