Câu hỏi kỳ trước
Nhưng khi chính thức quen nhau, em và ảnh lại hay có bất đồng và xích mích. Mỗi lần xảy ra chuyện, ảnh liền quay lại với cô ki. Điều này khiến em đau khổ vô cùng.
Theo TTVV có cách nào để níu kéo trái tim ảnh ở hẳn về phía mình được không?
LN (Kensington-MD)
Hoa Khanh
Mình nhớ, hồi nhỏ mỗi lần bị Ba đánh đòn hoặc chuẩn bị đánh đòn là mình chạy đến Bà Nội. Bà luôn là chỗ che chở vững vàng cho mình. Chưa bao giờ “nấp” chỗ Bà mà bị đánh đòn, thậm chí được Bà cho quà nữa. Nghe bạn kể chuyện, mình có cảm giác người bạn trai của bạn chưa đến tuổi.. trưởng thành. Phải núp… váy ai đó mỗi khi có chuyện. Không rõ một chàng trai như vậy, có phải là chỗ để mình trông cậy hay sao…
Alice (Temple, TX)
Cô kia cũng lạ. Sao cô ấy có thể chịu được cảnh mình làm viên gạch lót đường?
Ng. N. Linh (Winnetka-CA)
Người yêu mình lấy vợ hơn 2 năm mà mỗi khi có chuyện không vui trong gia đình vẫn mời mình đi ăn ngoài, uống cà phê và than vãn cô vợ vẫn không chiếm được trái tim anh ấy.
Qua kinh nghiệm của mình, mình khuyên bạn, bạn nên xem xét lại tình cảm giữa bạn và anh ấy, mức độ tình cảm anh ấy dành cho bạn. Trong chuyện tình cảm phải nghiêm túc, thẳng thắn, nếu yêu bạn thì phải tôn trọng bạn, cắt đứt liên lạc với người kia, còn không thì bạn đành phải là người ra đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì người đau khổ sẽ là bạn.
Tran H. Dieu (email)
Chuyện em kể chứng tỏ rằng anh ta vẫn còn yêu cô ấy. Giữa hai người này chắc chắn vẫn còn vương vấn nên dứt nhau không hẳn, xa nhau chẳng đành. Những điều chị nói đều là suy nghĩ riêng, của một người khách quan, nhưng em là người trong cuộc, hẳn em sẽ hiểu rõ hơn và biết làm thế nào….
Dương Thanh Hiền (Atlanta-GA)
Bạn nên suy nghĩ lại là liệu anh ta có thật lòng với bạn không? Theo mình thì anh ấy vẫn còn yêu người kia. Bạn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Hỏi anh ấy cần ai? Bạn hay người kia? Nếu nói là cần bạn mà vẫn qua lại với người kia một cách tùy tiện thì nên “giải phóng” ảnh luôn cho rảnh việc…
Ái
Tôi sẽ không khuyên bạn điều gì cụ thể cả. Tôi chỉ nói là bạn đang chọn cho bạn một mối tình phức tạp. Có lẽ bạn sẽ không tìm được tình yêu thành thật, chỗ dựa yên tâm từ người bạn trai này, cho dầu sau này hai người có trở thành vợ chồng đi nữa…
Black Crow (Cocoa-FL)
Dường như hai người đó vẫn còn gì với nhau. Nếu được, bạn nên “trả” anh ta lại cho người ta, tìm cho mình một hạnh phúc mới. Không chừng người đến sau sẽ mang lại cho bạn niềm hạnh phúc và sự vui vẻ tốt hơn….
Hương Nguyễn (Clarksburg-MD)
Trong tình yêu, xích mích hay trái ý nhau là chuyện thường. Đó là quá trình va chạm, đẽo gọt giữa hai tính cách trước khi tiến đến chỗ hòa hợp. Nếu không thích hợp thì cũng biết đường mà… xa nhau. Hai người yêu nhau mà không bao giờ giận hờn mới là chuyện lạ! Ngay cả khi hai người giận nhau, tuyên bố đoạn tuyệt thì với thiện chí của đôi bên, tình hình vẫn còn cứu vãn được. Nhưng ở đây, anh bạn của cháu thể hiện sự bực bội của mình bằng cách đến với một người con gái khác, lại là người mà trước đó anh ta đã từng ruồng bỏ. Hành vi này vượt khỏi phạm vi của sự hờn giận mà trở thành một biểu hiện của một tâm hồn ưa thay đổi, một trái tim lộn xộn. Nếu một trái tim bất ổn như thế, cháu tìm cách “níu kéo” về phía mình làm gì nữa?

Bảo Huân