Đàn ông Nhật vốn cũng mẫu đàn ông Á Châu truyền thống: lặng lẽ và kín đáo trong việc bày tỏ tình cảm với vợ (nhà), nên mỗi năm thường đi trước Lễ Tình Nhân một bước khi chọn ngày cuối tháng Một để làm ngày “Love Your Wife Day”, diễn nôm là ngày… nịnh vợ. Trong ngày này, nhiều đàn ông lên sân khấu hét lên những câu yêu vợ nồng nàn, tha (thảm) thiết, hiếm thấy mỗi ngày trước đám đông. Có chàng hét nịnh kiểu “Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Anh mập phì thế này vì em nấu ăn quá ngon” là nịnh thiệt, nịnh hay. Có chàng nịnh “Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Vì anh quá hiền nên để em la mắng anh mỗi ngày, biến em thành kẻ nhăn nhó, già xấu” là nịnh… nuốt hận.
Tiệc Valentine
Các cô vẫn thường bảo tiền bạc không mua được tình yêu, nhưng có thể mua được… “phụ tùng” của tình yêu (mà các bà, các cô ai chẳng khoái ba cái “phụ tùng” tình yêu như nữ trang, thời trang, mỹ phẩm, shopping, ăn uống…). Nên nếu có tiền thì “chơi ngông” thử điều này: mời đầu bếp lừng danh Adam Simmonds đến nấu bữa tiệc đầy cao lương mỹ tửu quý hiếm, chén muỗng nạm vàng… chuẩn bị riêng buổi tiệc Valentine cho nàng và ta. Giá tiền chỉ có khoảng… 100,000 đô la. Đây là bữa tiệc được cho là mắc nhất thế gian cho đến nay, xem thực đơn tại trang mạng Very First To (Veryfirstto.com) nếu muốn “đặt” cho mình. Tới luôn.