Menu Close

Cầu được ước thấy

Một chàng nọ nhặt được một cây đèn, vô tình chạm vào. Vị thần đèn hiện ra:
– Cảm ơn chủ nhân đã giải thoát. Thần có thể thực hiện một điều ước bất kỳ nào của Ngài.
Suy nghĩ một hồi, chàng trai nói:
– Thần hãy cho ta trở nên thông thái! Biết hết mọi chuyện trên đời, từ chuyện phòng the của Paris Hilton cho tới tài sản của Bill Gates…
Thần đèn nói:
– Sẽ có ngay!
Rồi vung tay một cái. Ánh chớp chóa lòa. Chàng trai biến thành máy chủ của Google.

Hà T. Liên Quang (TX,st)

alt

Bảo Huân

Khó

Hai phụ nữ tâm sự:
– Chồng em ngáy suốt đêm, không ngủ được,
khổ quá !
– Chồng chị cũng ngáy mà bây giờ thì chị trị hết rồi.
– Chị làm sao vậy?.
– Lúc đầu chị đút núm vú giả, tới nửa đêm ảnh nhả ra, chị cho núm thiệt, ảnh ngủ luôn một giấc tới sáng.
– Vậy hổng được. Chồng em không những ngáy mà còn nghiến răng nữa!

Hồ Ly (WA, st)

Bực

Sắp đến ngày thi đấu, anh X, lực sĩ cử tạ chăm chú tập luyện, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.
Bà hàng xóm trầm trồ với vợ anh ta:
– Chị thiệt có phước, chồng rắn chắc khỏe mạnh thế kia!
– Phước cái gì. bực muốn chết.
Ban ngày tập cho cố mạng, ban đêm ngủ như chết!

Thái Tiễn Nguyễn (OK)

alt

Bảo Huân