Menu Close

Người đẹp tại Thế Vận Hội Mùa Đông

Một người đẹp của đội Hoa Kỳ với thành thích đáng kể trong quá khứ đó là cô Hannah Teter trong bộ môn Snowboarding.

Cô Hannah Teter chào đời ngày 27 tháng giêng năm 1987 tại thị xã Belmont thuộc tiểu bang Vermont. Lúc lên 8 đã bắt đầu tập luyện môn này, lúc 15 tuổi vô địch thế giới, 19 tuổi lãnh huy chương Vàng tại Torino bên Ý, 23 tuổi lãnh huy chương Bạc tại Vancouver. (Khi viết tin này, chưa có kết quả tại Sochi).

alt

alt

alt

Marcus Smart

Marcus Smart là một sinh viên năm thứ nhì và cũng là một cầu thủ bóng rổ của trường đại học Oklahoma State, anh ta lớn lên từ một ngôi làng bé nhỏ trong tiểu bang Texas, ngoài đam mê thảy bóng rổ anh còn thích đánh quần vợt và chơi football.

alt

Cách nay khoảng 6 tháng, sau khi học xong năm thứ nhất, hầu hết ai cũng nghĩ rằng anh là một trong số ít cầu thủ sẽ được chọn đầu tiên vào làng NBA nhưng anh từ chối, viện cớ là muốn tốt nghiệp đại học để làm vui lòng cha mẹ (qua những năm gần đây, ít thấy một danh thủ nào liên tiếp 4 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, vì họ bận tiền tài và danh vọng đang chờ đón họ). Rồi cách nay chục ngày, trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” với đội Texas Tech, hai bên tranh nhau từng điểm thì anh gây sự với khán giả nên bị trọng tài đuổi ra sân và sau đó bị treo giò 3 trận đấu.

 Như vậy, trong tương lai sẽ làm cho không ít các ông chủ trong làng NBA suy đi nghĩ lại mỗi khi muốn tuyển chọn anh ta vào làng NBA.

alt

Michael Sam

Có một độc giả cao tuổi của báo Trẻ gặp người viết giữa hội chợ Tết hỏi rằng tại sao báo chí làm lớn chuyện của anh chàng Michael Sam, cụ thường xuyên thấy nhiều cầu thủ football tóc dài như con gái, đeo bông tai như đàn bà, giọng nói như “bê-đê” thì chuyện Michael Sam tuyên bố anh ta là “Gê” là bình thường. Thưa cụ, là vì trong lịch sử của làng bóng NFL chưa có một cầu thủ nào dám thừa nhận mình là “gay”, bây giờ đùng một cái có một danh thủ của làng NCAA sắp bước vào làng NFL tuyên bố như thế nên làm cho nhiều người ngạc nhiên là phải rồi.

alt

Cách nay hơn 6 tháng có một danh thủ football của trường đại học Missouri là cầu thủ Michael Sam đã nói rõ với đồng đội và các huấn luyện viên của đội bóng football rằng anh ta “Gay” 100% nhưng chẳng có mấy ai tin, và tất cả đều giữ bí mật chuyện này. Rồi vài tuần nay, sau khi một hệ thống đài truyền hình chuyên loan về tin thể thao phát lại buổi phỏng vấn của họ với anh Michael Sam thì từ đó cho đến nay chuyện này luôn được một số đông các cơ quan truyền thông – báo chí  Mỹ nhắc lại hầu như mỗi ngày.

Dân bản xứ vẫn xem chuyện đồng tình luyến ái (đồng tính) là chuyện bình thường (như bà thị trưởng thành phố Houston vừa mới cưới vợ, như ông Tổng thống Obama biệt phái 3 cựu lực sĩ đồng tính hướng dẫn phái đoàn của Hoa Kỳ tại Thế Vận Hội Sochi) nhưng chuyện của anh Michael Sam lại là chuyện khác, và anh tuyên bố trước khi bước vào làng NFL lại  chuyện khác nữa. Chính người cha ruột của anh (Michael Sam Sr., một phó tế đạo thiên chúa) cũng không đồng ý với anh. Ngày mà một đài truyền hình chiếu lại cuộc phỏng vấn ấy, cả gia đình của anh đang vui vẻ dự tiệc sinh nhật của bố già Michael Sam Sr. trong một nhà hàng sang trọng gần thành phố Houston, đang lúc mọi người chúc mừng sinh nhật, bố già Michael Sam Sr. liền bỏ ra về. Trên đường về bố già ghé vào một quán nhậu, nốc liền một hơi mấy ly rượu mạnh. Khi về đến nhà trong cơn nửa tỉnh nửa say, bố già Michael Sam Sr. lặp đi lặp lại câu nói: “Bố không đồng ý với con, bố chỉ biết thượng đế tạo ra đàn ông và đàn bà thôi”.

alt

TD