Menu Close

Tơ tình vương vấn (03-14-2014)

Câu hỏi kỳ này

Nếu trong một cuộc tình cảm chỉ dừng lại ở mức là “tình nhân” mà sẻ không hề có điểm đến là “hôn nhân”?…dẫu biết rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đả vẹn câu thề. (Anh ta không vợ, em chưa chồng) và cũng vì câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở đó mà em chưa hề hối thúc Anh. Nhưng ttvv ơi, có đôi khi em cảm thấy buồn tủi đến lạ, cộng cả có chút…chán Anh chỉ vì ở Anh thiếu đi sự nhạy cảm, tinh tế. Rất mong lời khuyên chân thành ở ttvv. cảm ơn.

Như (Texas)

Bạn bè hay gọi em là “tomboy”. Trước nay em thích chơi với con trai nhưng chưa hề rung động hay để ý một ai. Có nhiều bạn trai thương em thật tình nhưng lòng em nguội lạnh, dửng dưng. Vậy mà đùng một cái em bỗng thương một người con trai mà em chưa biết mặt, cũng chưa biết tên thật, em chỉ nghe bạn bè kể về anh ta. Em hoang mang và vô cùng bối rối. Em phải làm sao đây TTVV?

(Hải Ân, Round Rock)

Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự “mơ tưởng” hoặc sự tò mò. Nếu thương một người mà em chưa từng biết mặt, cũng chưa biết tên thì cứ “thương” thoải mái, “đùng một cái” hay đùng… vài chục cái cũng OK. Chỉ khi nào em thương một người biết mặt biết tên hẳn hoi mà vẫn thấy “hoang mang và bối rối” thì mới đáng để… lo âu.

Mẹ của bạn gái em than là hay bị những giấc mơ kỳ cục làm bà mất ngủ. Bà đi xem quẻ hay thầy gì đó, thì được một người giải thích là “Thiên nhân mộng”, là sự cảm ứng giữa người và trời. Người lành thì trời cho thấy giấc mơ lành để tăng “thiện căn”, người ác hay người làm điều ác thì sẽ nhận giấc mơ dữ để tỉnh ngộ mà sám hối…

Bà nghe vậy rất buồn, nói cả đời ăn ở nhân đức, giúp người không hết, lấy đâu ra mà “ác căn, ác báo”. Bà bảo, có thể là bà bị kiếp trước làm sai quấy gì chăng. Em cũng nhận thấy bà rất hiền hậu, cả đời lam lũ. Sau 75 cả gia đình tan nát, bà đi kinh tế mới, vất vả nuôi con. Giờ qua Mỹ, bác trai mất. Cô bạn gái hiện nay là con Út. Em rất quý bà và em thấy mọi người ai cũng thương bà…

(Hồ Quý An, Tampa-FL)

“Thiên nhân mộng” là cách giải thích giấc mơ từ sách “Pháp Uyển Chu Lâm. Miên Mộng Thiên” của tác giả Đạo Thế viết từ thời Đường (khoảng thế kỷ VII hay IIX gì đó). Cho rằng giấc mơ là do một sức mạnh “thần bí” nào đó dẫn dắt. Đó cũng là cách giải thích những điều mà người xưa chưa khám phá, giải mã được.

Bây giờ chẳng còn ai tin vào những lý thuyết hay cách giảng giải đó nữa. Các khoa học gia đã chứng minh phần lớn giấc mơ phản ảnh những ghi nhận của não bộ, ráp nối một cách lộn xộn. Đôi khi nó cũng là một trạng thái bệnh lý, báo hiệu những xáo trộn bên trong cơ thể. Nếu muốn xem “thầy” thì tốt nhất là đến… thầy thuốc.

Những người bệnh tim hay đang… yêu cũng thường có những giấc mơ hồi hộp, gay cấn không kém đang xem phim Dracula hay James Bond. Một số nhà khoa học khác thì cho rằng giấc mơ là cách xả hơi của não bộ, giải phóng những dữ kiện bị thu nhập và tích đọng làm đầy… bộ nhớ.

Nói chung, nói với bà chẳng có gì phải bận tâm, vì “chỉ là giấc mơ thôi”!

Có bao giờ TTVV nghĩ rằng người đặt câu hỏi không phải là người gởi cho TTVV, mà chuyển tâm sự của…ai khác không?

(Bridal, email)

Có trời mới biết! TTVV thì lại không có phép như Tôn Ngộ Không để chui vào bụng thiên hạ 🙂

alt

Bảo Huân