1. Lễ Tất Niên thứ Hai Mươi
Vào buổi sáng Chúa Nhật cuối của Tháng Giêng 2014, Trường Việt Ngữ thuộc Trung Tâm Văn Hoá Việt Nam đã tổ chức lễ tất niên và mừng 20 năm thành lập tại khuôn viên Trường trung cấp Warner Middle School, thuộc thành phố Westminster, bên cạnh khu đô chính. Quý phụ huynh, học sinh, quý Thầy Cô, Ban Quản Trị của Trường, và nhiều quý vị lãnh đạo trong chính quyền và giáo dục địa phương đã đến tham dự.

Ban Quốc Ca của trường Việt Ngữ thuộc Trung Tâm Văn Hoá Việt Nam
Trong số quý khách mời danh dự có Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Nghị Viên Westminster Sergio Contreras, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Jamison Power, Chủ tịch Ban Đại Diện TAViet Lê Văn Khoa, Giám sát viên Janet Nguyễn, và Giám đốc Đài HVTN Bruce Trần.
Lễ tất niên được chuẩn bị công phu, được mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ trang nghiêm và tiết mục múa lân rộn rã. Nối tiếp là phần phát biểu của quý quan khách danh dự, những lời chúc Xuân, hợp ca “Xuân Họp Mặt” của Ban giảng huấn, liên khúc “Mùa Xuân Ơi” và “Tết Đến Rồi” với các em học sinh MGD, 3A, 3B. Các em lớp 1B đã hợp ca bài “Mùa Xuân Yêu Thương,” lớp 2B hợp ca bài “Việt Nam Việt Nam.” Em Nguyễn Hiếu Hugo đã đóng góp một bài đơn ca trong chương trình văn nghệ mừng Xuân. Trường cũng nhân dịp này phát thưởng cho các học sinh tham dự thi Chính tả và Viết văn năm 2014. Đặc biệt, trong phút mặc niệm, Giáo sư Văn Tường – người hướng dẫn chương trình và Hiệu Phó của Trường – đã nhắc đến sự hy sinh của quý Thầy Cô dạy Việt Ngữ ở khắp nơi tại hải ngoại trong suốt 40 năm qua.

Phút mặc niệm
2. Hai mươi năm mỹ mãn
Thầy Huỳnh Phổ, Chủ Tịch Sáng Lập, nhìn lại chặng đường hai mươi năm đã qua, “Xuân lại đến rồi lại đi, thấm thoắt đã hai mươi mùa xuân trôi qua từ ngày TTVHVN ra đời. Dầu sống cách xa quê hương nửa vòng trái đất, xa lìa quê cha đất tổ vì không chấp nhận chế độ, nhưng hàng tuần các Cô Thầy vẫn một lòng sắt son dạy tiếng Việt cho các em, đứng trên bục giảng mà cứ mơ ước đến một mùa xuân các học sinh bé bỏng này sẽ trở về xây dựng lại quê hương. Theo tài liệu lưu trữ, trong vòng hai mươi năm qua, có trên mười ngàn em đã theo học tiếng Việt tại TTVHVN, ngày nay có nhiều em đã trở thành Kỹ sư, Bác sĩ, Giáo sư đại học và giữ nhiều địa vị quan trọng trên mảnh đất tạm dung. Vì vậy sự hy sinh giảng dạy của Cô Thầy chắc chắn sẽ tạo được một mùa xuân dân chủ cho dân tộc ta.”

Thầy Cô trình diễn bài “Vui Xuân Họp Mặt”
Hiện nay, Trường đã có tới 723 học sinh, hơn bốn mươi Thầy Cô, với hai giờ học sáng và chiều, với các cấp lớp từ Mẫu Giáo đến Lớp Sáu. Trong đó, có hai mươi lớp sáng, tám lớp chiều. Trường được thành lập từ Tháng Chín, năm 1994, với con số học sinh ban đầu chỉ có vài chục. Ngày 18 Tháng Giêng, 20 học sinh của Trường đã tham dự cuộc thi khuyến học, giải chính tả, với năm em đoạt giải.
Năm nay, Trường cũng chính thức thành lập một đội quốc ca để giúp phần nghi thức chào cờ trong các sinh hoạt của Trường. Các em hát rất chuẩn cả quốc ca Việt Nam Cộng Hòa lẫn quốc ca Hoa Kỳ. Đặc biệt tại buổi lễ tất niên, một nam sinh rất nhỏ đã hát thật bài quốc ca Hoa Kỳ, và hát đẹp ngay cả những nốt rất cao.
Sau hai mươi năm thành lập với nhiều thành công mỹ mãn, Trường vẫn tiếp tục cố gắng để phục vụ công việc giảng dạy tiếng Việt và trao truyền văn hoá Việt cho các thế hệ tương lai. Trường tận dụng những kỹ thuật mới như website để giúp phụ huynh theo dõi việc học của con em, từ bài học mỗi tuần, đến tên các Thầy Cô. Hơn nữa, phụ huynh còn có thể dễ dàng góp ý qua mạng khi cần.
Trong tinh thần cầu tiến cầu toàn đó, Trường mong là trong niên khoá tới, sĩ số học sinh sẽ lên tới 800 em. Theo đà này, thì có lẽ chỉ vài năm, sĩ số của Trường sẽ dễ dàng lên đến 1,000. Sự thành công của Trường đã khiến phụ huynh, học sinh, lẫn Thầy Cô rất cảm kích sự vất vả và hữu hiệu của Ban Quản Trị.

Múa lân mừng Xuân