Như bài trước có đề cập tới ông Jim McIngvale (chủ tiệm bán bàn ghế giường nệm mang tên Gallery Furniture tại Houston) bị mất 7 triệu Mỹ kim vì đội bóng Denver Broncos thua trận Super Bowl. Cách nay vài ngày, Johnny Đặng (một người Việt tỵ nạn cộng sản tại Houston) bị mất gần 200 ngàn Mỹ kim vì đội bóng rổ miền Đông thua trận ALL-STAR trong làng NBA.

Trước trận đấu ấy, Johnny có thông báo rằng những ai mua đồng hồ mang nhãn hiệu của tiệm anh thì sẽ được hoàn tiền lại nếu như đội miền Đông thắng. Vào trận đấu, đội miền Tây tấn công như vũ bão, có lúc dẫn trước 18 điểm làm cho Johnny vui như Tết (không vui sao được khi khách hàng đã mua 37 cái đồng hồ với tổng số tiền lên đến gần 200 ngàn Mỹ kim). Nhưng vào những phút cuối cùng của trận đấu, các danh thủ của đội miền Tây chẳng muốn chơi nên đã bị đội miền Đông lật ngược thế cờ, đội miền Tây te tua với tỷ số 163-155…
Hôm nay tôi gọi phone để được phỏng vấn Johnny Đặng, được biết anh là một doanh nhân buôn bán vàng – hột xoàn – đồng hồ – nữ trang – nam trang… (kim hoàn). Anh cùng với ca sĩ Paul Wall (nhạc rap) làm chủ 3 tiệm kim hoàn ở Houston.

NFL Scouting Combine 2014
Cứ mỗi năm vào khoảng thời gian này, làng bóng bầu dục NFL mời một số cầu thủ tài tử đến thành phố Indianapolis để cho các ông bà chủ cũng như ban quản trị, ban y tế, và các huấn luyện viên của các đội trong làng xem tài sức, giò cẳng trước khi họ quyết định tuyển chọn các cầu thủ vào làng NFL, tất cả những cầu thủ ấy đều đã rút tên ra khỏi các đội bóng trường đại học.
Năm nay có trên 300 cầu thủ được mời nhưng chỉ có khoảng chục người có thể được chọn đầu tiên, số còn lại chẳng biết có được chọn hay không và sẽ chọn vào lúc nào chưa ai biết, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Ngày 8 tháng 5 mới là ngày tuyển chọn.

Vì là suy đoán nên tôi nghĩ rằng cầu thủ đầu tiên được chọn sẽ là QB Teddy Bridgewater. Nếu so sánh với QB Russell Wilson (hai năm trước) thì QB Teddy Bridgewater khá hơn nhiều. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn, cao lớn và mạnh hơn, liệng banh chính xác hơn… và khi gặp nguy hiểm anh ta biết cách chạy trốn lẹ hơn. Một QB như Russell Wilson đã làm nên lịch sử trong làng NFL qua trận super bowl vừa rồi thì không lý do gì đội Houston Texans bỏ rơi anh ta, (nếu không có gì thay đổi, đội Houston Texans sẽ là đội được chọn đầu tiên).
Ngoài ra, cuộc đời của QB Teddy Bridgewater đã làm cho nhiều người rơi lệ. Cha mẹ thôi nhau khi cậu bé Teddy Bridgewater mới có 3 tuổi, lúc 14 tuổi cậu bé phải làm đủ mọi việc, từ cắt cỏ tới rửa xe, lau sàn nhà, lượm rác… để có tiền giúp mẹ trị bịnh ung thư vú. Có một lần thấy gia đình hàng xóm nọ có một chiếc xe Cadillac rất đẹp, cậu bé nói với mẹ rằng: “Con sẽ kiếm đủ tiền mua cho mẹ chiếc xe giống như vậy nhưng màu hồng, vành bánh xe cũng màu hồng” (màu hồng là màu tượng trưng cho các nhà khoa học nghiên cứu về ung thư vú).
Hy vọng một ngày gần đây mẹ của QB Teddy Bridgewater sẽ được chiếc xe Cadillac màu hồng với vành bánh xe cũng màu hồng chạy lòng vòng trong xóm nhà lá…

Kaitlyn Farrington
Cô Kaitlyn Farrington vừa lãnh một huy chương Vàng về cho Hoa Kỳ trong bộ môn Snowboarding.

Theo tin tức từ các cơ quan truyền thông thì cô lớn lên trong nông trại gia súc của bố mẹ ở một thị xã nhỏ bé thuộc tiểu bang Idaho. Từ nhỏ Kaitlyn Farrington đã thích đùa chơi với tuyết, có lúc quên ăn quên uống và quên cả lối về. Một hôm bố mẹ khám phá ra tài năng trượt tuyết của cô bé nên đã bán từng con bò để có tiền mướn thầy huấn luyện cho cô. Rồi cứ mỗi lần có cuộc tranh tài nơi xa là mỗi lần gia đình bán một con bò để mua vé xe bus hay vé máy bay cho cô. Nếu có ông thầy đi theo thì gia đình phải bán tới 2 con bò, cứ thế cho đến khi cô được tuyển vào đội tuyển Hoa Kỳ đi Sochi thì trang trại gia súc của gia đình chỉ còn vỏn vẹn mấy con bò cái và đàn bò con. Khi được tin cô Kaitlyn Farrington được đi Sochi, gia đình cô ta liền bán tuốt mấy con bò cái để lấy tiền chi phí qua bên ấy nhưng vẫn chưa đủ, phải vay mượn nhà bank. Trang trại bây giờ chỉ còn mấy con bê.

Kaitlyn Farrington cùng Bố Mẹ
Kaitlyn Farrington ở trang trại gia đình