Menu Close

Tơ tình vương vấn (03-20-2014)

Câu hỏi kỳ này

Nếu trong một cuộc tình cảm chỉ dừng lại ở mức là “tình nhân” mà sẻ không hề có điểm đến là “hôn nhân”?…dẫu biết rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đả vẹn câu thề. (Anh ta không vợ, em chưa chồng) và cũng vì câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở đó mà em chưa hề hối thúc Anh. Nhưng ttvv ơi, có đôi khi em cảm thấy buồn tủi đến lạ, cộng cả có chút…chán Anh chỉ vì ở Anh thiếu đi sự nhạy cảm, tinh tế. Rất mong lời khuyên chân thành ở ttvv. cảm ơn.

Như (Texas)

Em có một người bạn trai khá thân. Anh ấy là một người tốt, chỉ có tật là ưa nói… “xạo”. Những câu chuyện “xạo xự” của ảnh chẳng mưu đồ chuyện gì hay gây hại đến ai, chỉ thích nói cho vui, cho sướng miệng vậy thôi. Tuy nhiên, nhiều lần cái tật ưa bốc, xạo xự của ảnh làm em giận điên vì lỡ tin lời ảnh. Mới đây ảnh lại bịa chuyện một lần làm em dở khóc dở cười và mắc cỡ với đám bạn. Em giận ảnh hơn tuần nay và định nghỉ chơi ảnh luôn. Bây giờ em đã hơi nguôi nguôi và chưa làm hòa dầu ảnh nhắn tin cho em liên tục. Theo TTVV em có nên “hòa bình” không?

(KK, Salt Lake)

Nếu em đã xem ảnh không chỉ là một người bạn tốt mà còn là một người bạn thân thì không có lý do gì lại không “lập lại hòa bình”. Có lẽ vì bực mình nên em nói vậy chứ nếu chấm dứt được thì chắc em đã cắt dây chuông lâu rồi.

Tính xạo xự, cà tửng lắm lúc khiến người bị “vào tròng” ấm ức nhưng cuối cùng vô sự, và “chẳng hại gì” thì em cũng chẳng nên chấp trách. Vì đã chơi với bạn, biết bạn có tật này tật nọ thì nhắc nhở để bạn mình sửa chữa. Bạn sửa không được thì đành phải… lờ đi hoặc tìm cách “đề phòng”. Không nên vì những “tật” lặt vặt mà mất đi một người bạn tốt.

Nhà luận lý Joseph Joubert (Pháp) nói “When my friends lack an eye, I look at them in profile” (tạm dịch: “Khi bạn tôi chột mắt, tôi ngó ngang mặt họ”). Đó là một cách xử thế đầy tình cảm và nhân ái.

Bạn em có thân hình đẹp, lại còn “tân trang, tái tạo” nên thêm “hoành tráng”. Bạn em đi đâu cũng có người nhìn, nhất là phái nam. Tuần rồi, bạn rủ em đi khiêu vũ. Thấy em mặc chừng mực, bạn em nói muốn được người ta nhìn ngắm, chú ý thì phải “hot” hơn nữa. Nhưng khi bạn em cho mượn thì quả tình em không dám: cái váy chỉ che nửa mông trên. Thấy em ngần ngại, bạn em nói “nhà quê”, câu này khiến em hơi tự ái và giận mình sao lúc nào cũng nhút nhát. Em có nên làm “cách mạng” để thu hút sự chú ý không TTVV?

(Hải Âu, Houston-TX)

Có nhiều cách để người ta chú ý: vì tò mò hay ngưỡng mộ. Để gây được sự “chú ý”, thì dễ, nhưng sau khi “chú ý”, người ta nghĩ gì mới quan trọng.

alt

Bảo Huân

Chuyện cũ rồi nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn hoài, là cách đây vài năm, tôi có lần tiết lộ với người bạn thân là chồng của “nó” đang có một “quan hệ” ở chỗ làm. Tôi nghĩ là tôi cung cấp một tin “cực mật” và “quan trọng”. Nhưng “nó” thản nhiên nói “Mầy lo chuyện của mầy đi là hơn”. Tại sao?

(Jenny Ngoc, email)

Người bạn đó không muốn biết điều họ đã biết hoặc không muốn biết. Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ “coi thường” sự nhạy bén của phụ nữ, cho dầu họ không thấy, không nghe.

Cả vạn cách để họ “đo đạc”, “kiểm soát” ông chồng mà không cử động một ngón tay: qua sự khác thường (từ hành động đến giờ giấc) của người chồng, qua cái nhìn (hay tránh mắt), qua sự va chạm (hay tránh né), qua cách nói (hay im lặng) v.v…

Chỉ có điều họ “giả như” không biết đó thôi!

alt

Bảo Huân