Menu Close

Hạnh phúc là gì? (kỳ 83)

Hạnh phúc đích thật của con người không đánh giá bằng sự giàu có vật chất. Một chiếc xe Mercedes mới hoặc căn nhà ba-tầng, cái TV 60-inches plasma hoặc máy ảnh Nikon D4 mới… chỉ đem lại những cảm giác vui sướng nhất thời. Những vật đó là biểu tượng của địa vị, và là lý do làm cho người khác lầm tưởng ai đó đang có hạnh phúc, nhưng nó không bảo đảm một cuộc sống hạnh phúc. Câu nói “Money can’t buy happiness” (đồng tiền không mua được hạnh phúc) được nghe dùng thường xuyên. Những người giàu có vẫn có thể không hạnh phúc, và những người nghèo vẫn có thể như đang sống trên “chín từng mây”.

Vậy nếu không hẳn những “vật chất” đem đến hạnh phúc, thì là cái gì? Xin trả lời bạn, đó là mục đích. Người ta cần có mục đích, cần có chí hướng. Những người đã có chí hướng trong đời sống của họ thường có cảm giác hài lòng về bản thân họ. Họ cảm thấy mình có một vai trò nào đó trên đời này. Đối với mỗi cá nhân, mục đích này có thể khác nhau. Có thể số phận của họ là để dạy. Có thể số phận của họ là để học. Và những mục đích có thể chỉ là những bước nhỏ nhưng nếu có nhiều bước nhỏ trong đời cộng lại, một cảm giác di động về phía trước, có thể làm người ta “feel happy”.

 

alt

“Chuẩn bị cất cánh” với nhóm Thiên Thần Xanh – một trong những giây phút hạnh phúc trong nghề nhiếp ảnh của tôi. (còn gì sướng bằng?)  Photo by Đặng Mỹ Hạnh

Những lần tôi đi dạy lớp workshop, nhìn thấy gương mặt của mỗi học viên sáng lên với những tia mắt háo hức khi tôi “truyền” một “chiêu” mới; với tôi thì đó thật sự là một niềm hạnh phúc nhỏ. Cho họ vì họ đã cảm giác được sự tiến bộ. Cho tôi vì tôi đã giúp đem lại hạnh phúc cho một người. Những cảm giác hạnh phúc này, dù chỉ nhỏ nhoi, nếu đến với bạn ngày này qua ngày nọ, hoặc tuần này qua tuần nọ, cũng có thể giúp cho đời bạn “lên hương”.

Nhưng nếu chúng ta xem chuyện “di động về phía trước” quá khắc nghiệt, điều đó không hẳn là tốt. Thí dụ, thành công mà phải đánh đổi mọi thứ khác, sẽ dẫn đến phản nghĩa của hạnh phúc. Sự cân đối là một cần thiết của đời sống. Và những người hiểu được có sự cân đối giữa làm việc và hưởng thụ, thì sẽ hòa hợp hơn với cuộc sống.

Con người có thể hạnh phúc nếu họ có một mục đích gì đó và cố gắng để đạt được mục đích ấy và luôn lạc quan. Bản chất con người có thể bị ảnh hưởng năng lượng tiêu cực ở mọi nơi. Nên hạnh phúc của bạn là những gì mà bạn quyết định, bạn chủ động. Tìm được nụ cười trong đời cũng quan trọng. Nhưng cuối cùng, bạn là người cần phải lựa chọn về hạnh phúc.

Đối với tôi, một nghệ sĩ nhiếp ảnh, hạnh phúc là một tổng hợp của nhiều sự kiện thực hiện với máy ảnh trong tay: sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật, sự nhìn nhận công lao khó nhọc của mình trước người thưởng ngoạn, và lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm trong đời. Nhưng hạnh phúc lớn nhất sẽ là mục đích sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để đem lại cái gì đó có ý nghĩa cho mọi người.

 

alt

Nụ cười “không hé miệng”. Hạnh phúc trong lòng có thể còn lâu dài hơn hạnh phúc bên ngoài. Kỷ niệm ngày Valentine’s năm kia với Đặng Mỹ Hạnh.

AN