Không chỉ cuối năm hay đầu năm, mà lâu lâu cũng phải tự nhìn lại mình đã sống có tử tế và xứng đáng hay không? Người Mỹ thì tự đánh giá mình cái gì cũng… thường thường bậc trung về mọi chuyện, từ lái xe, chăn gối ái tình, đến mức độ thành thật, lòng nhân ái…, thiệt khiêm tốn quá. Có đâu như các tù nhân Anh đang nằm khám. Theo thăm dò đăng trên tạp chí Journal of Social Psychology, các tù nhân tại Anh tự đánh giá mình ở mức… “trung bình khá” về mức tín cẩn, lòng thương người, sự hào phóng, lòng chân thật… Thiệt là tội nghiệp, sao người (tù) “tốt” lúc nào cũng gặp nạn vậy trời.
Ai mà dám mướn
Có thể Tevin Monroe tại Norfolk, Virginia sẽ trở thành một trong những tù nhân “tốt bụng” như ở Anh vậy. Tevin vào xin việc tại một tiệm McDonald’s, nhưng khi người sếp tại đây bảo rằng đơn xin việc cần nộp qua internet thì Tevin giở áo cho xem súng (thiệt) để dằn mặt người manager. Anh hùng thì cũng nên nhường ba thằng… khùng, người sếp đành in đơn cho Tevin ngồi điền và gọi cho cảnh sát đến hốt về bót. Phải vậy thôi chớ nhân viên như vậy ai mà dám mướn, để cho cảnh sát “mướn”.
Nhà hàng sang
Không chỉ có các khách sạn, tour du lịch… loại sang dành cho chó mèo mà nay còn có nhà hàng hạng sang dành cho “bạn” của những người yêu chó mèo. Nhà hàng Pets Deli sang trọng tại Berlin của Đức, xem ra còn có phần “lịch sự” hơn nhiều nhà hàng dành cho người, nhằm bán thức ăn chế biến và phục vụ riêng cho chó mèo. Chó mèo có thể được chủ nhân dắt đến để ăn tại chỗ hay mua mang về nhà, cũng như có thể chọn cả món “diet” ăn kiêng. Nhiều người than rằng đám chó mèo này sao mà sung sướng, cả năm không chắc chồng hay vợ “mời” mình đi ăn sang (và ngon) một lần.