Trong tuần qua, Thế Vận Hội Mùa Đông có các cuộc thi tài trượt băng nghệ thuật (Figure Skating). Có thể nói, nếu điền kinh là môn thể thao chánh yếu tại Olympic Mùa Hè, thì môn trượt băng nghệ thuật là cuộc tranh tài được trông đợi nhất tại mỗi kỳ Olympic Mùa Đông.
Thảm cỏ xanh mượt của Sochi trong thời gian TVH. Ảnh AP
Và sau hai ngày tranh tài Thứ Tư và Thứ Năm, đã không thiếu kết quả ngạc nhiên, đặc biệt bên nữ giới. Chiếc huy chương vàng về tay thiếu nữ người Nga chủ nhà, năm nay mới 17 tuổi, Adelina Sotnikova. Cô dễ dàng qua mặt đương kim vô địch Yuna Kim của Nam Hàn sau hai bài thi ngắn và tự do. Chiến thắng càng ngọt ngào hơn vì chỉ trước đó vài ngày, các huấn luyện viên hồ nghi phong độ của Sotnikova, quyết định không xếp cô vào đội hình nước Nga thi tài đồng đội (môn thi họ đoạt huy chương vàng). Người bại trận Yuna Kim, lỡ cơ hội đoạt huy chương vàng cá nhân qua 2 kỳ Olympic liên tiếp, tuyên bố từ nay nghỉ tranh tài.
Một màn trình diễn của Adelina Sotnikova, Liên Bang Nga, người giật huy chương vàng cá nhân nữ hôm 20-2-2014. Ảnh AP Photo/Vadim Ghirda
Yuna Kim (Nam Hàn) trình diễn có hồn hơn, đẹp mắt hơn, kỹ thuật hơn, nhưng cô vẫn phải chịu điểm thấp hơn Adelina Sotnikova của Liên Bang Nga. Yuna Kim có thể gọi là một tài năng hiếm gặp, bước nhảy xoay 3 vòng điêu luyện, không do dự, ngoái cổ nhìn, hay ước lượng khoảng cách.
Trên sân trượt băng nghệ thuật còn một cái tên khác thu hút rất nhiều chú ý: Julia Lipnitskaya, cũng của nước chủ nhà, năm nay mới 15 tuổi. Cô là đương kim vô địch Âu Châu, tràn trề hy vọng giật huy chương vàng lần này. Và đúng như dự báo, ở vòng thi biểu diễn đồng đội, Lipnitskaya đã trình diễn hoàn hảo, giúp đưa đội Nga bước lên bục cao nhất. Tuy nhiên, khi bước sang phần tranh tài cá nhân, ngay bài thi ngắn hôm Thứ Tư, Yulia Lipnitskaya mắc lỗi kỹ thuật khiến bị té sau một cú nhảy đơn giản. Kết quả cô thua người dẫn đầu lúc đó là Yuna Kim gần 9 điểm. Trong trò chơi mà kết quả hơn thua được phân định bằng 1/10 hoặc thậm chí 1/100 điểm, thì cách biệt 9 điểm quá lớn, và Lipnitskaya không thể san bằng với bài thi tự do một ngày sau.
Yulia Lipnitskaya trình diễn hoàn hảo, giúp đội Nga giật huy chương vàng đồng đội.
Cú ngã của Yulia Lipnitskaya trong màn trình diễn cá nhân. Ảnh Matthew Stockman/Getty Images
Không ít khán giả mộ điệu môn trượt băng nghệ thuật cũng thú vị với nữ HLV Marina Zoueva trong vai trò kép: vừa dìu dắt cặp trượt băng Meryl Davis và Charlie White của Hoa Kỳ, vừa hướng dẫn cặp Tessa Virtue và Scott Moir của Canada. Đây là những đấu thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau, nhưng trong thời gian tập luyện chuẩn bị cho Olympic thì cùng huấn luyện tại Detroit, tiểu bang Michigan. Kết quả cặp Hoa Kỳ lấy huy chương vàng và cặp Canada nhận huy chương bạc. Thành tích kép xác nhận uy tín HLV Zoueva hàng đầu thế giới. Một phần cũng nhờ việc HLV Marina Zoueva rời Moscow di cư sang Detroit vào thập niên 1990, mà làng trượt băng nghệ thuật Bắc Mỹ từ đó mạnh lên hẳn.
HLV Marina Zoueva, bìa phải, cùng chung vui với cặp trượt băng huy chương vàng Charlie White và Meryl Davis của Hoa Kỳ. Ảnh Getty
HLV Zoueva cũng đồng thời huấn luyện cặp Tessa Virtue và Scott Moir của Canada, đoạt huy chương bạc. Ảnh AP Photo/Vadim Ghirda
Trên sân băng có một trò chơi hấp dẫn khác là trượt băng tốc độ (Speed Skating). Trong môn này, người Hà Lan mạnh nhất, nhưng cũng chưa bao giờ bá chủ cầu trường như năm nay. Tại TVH Vancouver 2010, Hà Lan giật nhiều huy chương trượt băng tốc độ nhất, nhưng thành tích của Canada, Hoa Kỳ, Đức, Nam Hàn… không cách biệt đáng kể. Nhưng đến năm nay, tính đến cuối ngày Thứ Năm giữa tuần qua, các tay đua người Hà Lan hoàn toàn bá chủ, giật gần hết bộ huy chương. Số huy chương đội Speed Skating Hà Lan đạt được gần xấp xỉ tổng cộng huy chương mà nhiều nước khác đạt được. Đến thời điểm Thứ Năm, lực sĩ Hà Lan giành cả thảy 21 huy chương trượt tuyết tốc độ (6 vàng 7 bạc 8 đồng). Đáng nói là trong khi các nước lớn hơn nhiều gởi phái đoàn lực sĩ trên số trăm người đến Sochi, (Nga 233 – Hoa Kỳ 230 – Canada 221). Còn Hà Lan chỉ gởi con số khiêm tốn 41 lực sĩ tranh tài.
Phái đoàn thể thao Hà Lan khá khiêm tốn trong lễ khai mạc TVH Sochi. (AP)
Tay trượt băng tốc độ Ter Mors của Hà Lan giật huy chương vàng và phá luôn kỷ lục thế giới. Đội trượt băng tốc độ của Hà Lan bá chủ đường đua Olympic Mùa Đông năm nay. Ảnh Robert Hanashiro-USA TODAY Sports
Bên lề TVH Sochi 2014, trên thế giới mạng ảo “Internet”, nhiều ký giả và khán giả du khách mùa này đến Sochi bàn tán và chia sẻ không ít thông tin hình ảnh về thời tiết quanh vùng mà có thể khán giả xem qua TV ít có dịp chứng kiến. Ngoài các khu tranh tài riêng biệt cho trượt tuyết vốn trên các sườn đồi cao phủ tuyết trắng xóa, thời điểm này nhiệt độ thành phố tổ chức lại khá ấm áp. Khác nhiều nơi tại nước Nga lạnh lẽo, Sochi thuộc vùng khí hậu nửa nhiệt đới nửa ôn đới, từng là một thị trấn nghỉ mát dành biệt đãi giới lãnh tụ cộng sản Nga sô cũ. Ngay cả giữa mùa đông, nhiệt độ Sochi ít khi xuống dưới 10 độ C. Nhà tổ chức lần này đã phải nhập cảng nhiều máy phun tuyết của Phần Lan, nhưng rất may chưa lần nào phải sử dụng đến.
TTD