Menu Close

Dịch gà dịch người

Người Sài Gòn lại bị ‘khủng bố’ tiếp về tin hai loại bệnh dịch cúm gia cầm và sởi. Nếu dịch sởi chỉ ‘thăm hỏi’ trẻ em, thì dịch cúm lại lây lan với tốc độ nhanh, trẻ nhỏ, người già đều có thể mắc bệnh, và tử vong ngang nhau. Hiện có 18 tỉnh có dịch cúm gia cầm đang lo sốt vó.

alt

Vịt chạy đồng vẫn bình an vô sự ở các tỉnh miền Đông, miền Tây mặc dù đang có dịch cúm gia cầm

Tất cả cơ quan trách nhiệm đang ngăn chặn những con buôn hám lợi vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm sống, gia cầm chết, gia cầm từ Trung Quốc tuồn sang. Các bản tin thời sự trên tivi, radio, không ngừng loan tin chống dịch, phổ biến kinh nghiệm phòng dịch. Báo viết, báo mạng cũng tràn ngập bài về  cúm H5N1 và cúm H7N9. Chỉ có người dân là đủng đỉnh, tỉnh rụi vì ‘chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ’. Khi bài này đến tay bạn, Sài Gòn với 40 điểm thường xuyên mua bán gia cầm sống vẫn hoạt động, hai trạm kiểm dịch thú y An Lạc- ngăn chặn gia cầm lậu từ miền Tây- và Thủ Đức- kiểm soát gia cầm lậu từ miền Trung, miền Đông vào vẫn không ‘vồ’ được vụ nào lớn (dân đi gà lậu né trạm, chọn đường khác).

alt

Gia cầm lậu – nguồn qdfeed.com

Lề đường quận Tân Bình, đoạn gần cầu Tham Lương, và các khu nhà trọ đông dân ngụ cư, quanh vành đai sân bay, gia cầm vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như trêu ngươi nhóm tuần tiểu. Dân địa phương đã quá quen với hoạt cảnh nhân viên quản lý xuất hiện, người bán gà gom gà vào giỏ bội, treo lên xe máy, lái đi. Thấy êm, lại dừng xe, lôi gà ra, bày xuống lề đường. Vợ bán, chồng canh. Chị bán, em canh. Mẹ bán, con canh. Khi gà bị tịch thu, người canh sẽ cãi cọ, giựt gà lại, tru tréo vu vạ…

Tại Bà Rịa- Vũng Tầu dù tỉnh đã có tên trong danh sách các tỉnh đang mắc dịch, nhưng dân chơi gà đá vẫn ôm ‘cục cưng’ của mình đi so cựa. Trong các mảnh vườn, đám gà thả rong vẫn vô tư kiếm mồi. Chủ của chúng, bận túi bụi với việc thu hái, phơi phóng, cân bán tiêu. Được hỏi về nguy cơ cúm gà vịt và biện pháp phòng dịch, thậm chí tiêu hủy gia cầm, họ ngơ ngác như người cung trăng. Cũng có người trả lời tưng tửng,‘có nghe, có biết, nhưng đó là chuyện ở đẩu ở đâu, không phải ở đây.’

alt

Mùa cúm gia cầm, người đi chợ chuyển sang mua cá nhưng hàng gà vịt làm sẵn (phía sau) vẫn sống được

Ngoài chợ Cầu 6 gia cầm làm sẵn, gia cầm sống, trứng gia cầm không có dấu kiểm dịch vẫn thấy bán nhan nhản. Hỏi một bà đang chọn mua gà, bà này nói chắc nịch, “gà Cầu 6 là gà nuôi, cứ ăn, không phải lăn tăn. Chết được còn mệt.” Cho tới giữa tháng 2, hiện tượng lây lan cúm gia cầm H7N9 ở Việt Nam chưa được ghi nhận. Trong khi ở Trung Quốc, con số người mắc cúm này đã hơn 350 người (trong đó có 110 người chết. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết đã tìm được vắc xin chống cúm H7N9 nhưng mới qua giai đoạn thử nghiệm trên chuột, chưa thử nghiệm trên người). Các tỉnh có chung biên giới với Trung Quốc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, nơi dân hai nước qua lại giao thương hàng ngày, bất chấp giá rét, băng tuyết, dân buôn lậu vẫn không ngừng len lỏi trong các đường núi hiểm trở, gùi trên lưng những con gà công nghiệp bán lậu. Tại chợ Bằng Tường Trung quốc, chúng rất bèo, chỉ năm ngàn đồng Việt Nam một ký. Nếu đi trót lọt về ‘bên mình’ giá của chúng sẽ được nâng lên ba chục, năm chục ngàn đồng một ký, nghĩa là gấp 10 lần.

Còn dịch bệnh, ai bị thì không phải chuyện của mình.

alt

Con số người mắc cúm này đã hơn 350 người ở Trung Quốc – nguồn vtv.com

XH