Những độc giả nào thường xem các trận đấu bóng rổ đều thấy mỗi đội bóng có ít nhất cũng trên 10 cầu thủ nhưng vào chiều Thứ Bảy vừa qua có một đội bóng chỉ có 6 cầu thủ, đó là đội bóng của trường Portland Jefferson High School.

Vài tiếng đồng hồ trước khi đội bóng rổ của trường trung học Portland Jefferson ra sân đấu trận chung kết với đội Churchill để giành chức vô địch tiểu bang Oregon thì ông huấn luyện viên trưởng Pat Strickland nhận được tin là ban quản trị của trường học treo giò nửa số cầu thủ của đội bóng vì các cầu thủ ấy đã vi phạm kỷ luật của trường.
Sắp đến giờ tranh tài, ông Pat Strickland nhìn qua rồi nhìn lại chỉ vỏn vẹn có 6 “đệ tử” ngồi mỗi người một góc với nét mặt buồn thiu. Qua vài lời khích lệ của ông ta thì các cậu cùng nhau đứng dậy, tay trong tay đi từ phòng thay quần áo ra đến sân, họ vẫn như thế cho đến khi tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Có lẽ đoàn kết tạo sức mạnh nên vào trận đấu họ liên tục tấn công đối phương, họ liệng bóng từ ngoài vòng cấm địa, họ chuyền bóng cho nhau rất nhuần nhuyễn. Và, hầu như lần nào trái bóng rời khỏi tay họ là lọt vào rổ, nên chẳng bao lâu họ dẫn trước 22 điểm. Cuối cùng họ đã mang vinh quang về cho trường với tỷ số là 69-64! Đây là lần thứ 5 trong 7 năm qua đội bóng này vô địch tiểu bang Oregon.
Jim Irsay
Đội football Colts ngày xưa đóng đô tại thành phố Baltimore, đến năm 1984 thì ông chủ Robert Irsay dời qua thành phố Indianapolis, từ đó đội bóng mang tên Indianapolis Colts.

Năm 1997 ông Robert Irsay qua đời, con trai của ông là Jim Irsay lên làm chủ đội bóng Indianapolis Colts và trở thành người chủ trẻ nhất trong làng NFL (37 tuổi).
Vào ngày 16/3/2014 ông Jim Irsay bị cảnh sát công lộ bắt giam vì tội không làm chủ tay lái lúc lái xe (DUI) và sở hữu một số thuốc giảm đau quá liều lượng cho phép. Hiện tại ông Jim đang điều trị tại một trại nghiện thuốc ở tiểu bang Indiana. Trong thời gian này, cô con gái lớn của ông ta toàn quyền quản trị đội bóng.

Chẳng có ai ngờ ông Jim Irsay có thêm một thú vui khác ngoài trái banh “cà na” và những cây đàn guitar của các danh ca – nghệ sĩ nhạc rock! (Ông Jim Irsay đánh đàn guitar rất hay, chuyên về nhạc rock, và làm chủ nhiều cây đàn guitar của Elvis Presley, của George Harrison, của Jerry Garcia…..)

Amy Purdy
Chương trình Dancing with the Stars vừa bắt đầu mùa thứ 18, trong đêm Thứ Hai vừa qua người ta thấy có một đôi nam nữ nhảy múa rất đẹp, đó là anh Derek Hough (5 lần vô địch với các ngôi sao khác) và cô Amy Purdy (lực sĩ Thế Vận Hội). Đôi nam nữ này đã làm say mê nhiều người lẫn ban giám khảo, đặc biệt là cô Amy chẳng bị vấp phải một lỗi nào mặc dù cô nhảy múa trên hai đôi chân giả.

Khi cô Amy Purdy 19 tuổi, một loại vi khuẩn nào đó đã làm viêm màng não của cô, ảnh hưởng đến hệ thống tuần hoàn, thận và lá lách cũng bị nhiễm trùng, hai ống chân cũng bị nhiễm trùng nên buộc lòng các vị bác sĩ phải cắt bỏ lá lách, thay thận và cắt bỏ 2 chân (từ đầu gối). Bảy tháng sau đó, khi đã có đôi chân giả, cô Amy bắt đầu trượt tuyết bằng tấm bảng (snowboarding). Chẳng bao lâu cô đã gặt hái rất nhiều thành công trên sân băng tuyết. Gần đây nhất là cô lãnh huy chương đồng tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2014 ở Sochi (dành cho các lực sĩ khuyết tật).

Ngoài ra, cô còn là một tài tử điện ảnh (What’s Bugging Seth) và truyền hình (The Amazing Race) cũng như làm người mẫu (Freedom Innovations, và band nhạc của nữ danh ca Madonna). Bên cạnh đó, cô Amy còn là một thiện nguyện viên đầy lòng nhân ái, thường xuyên phục vụ cho những hiệp hội giúp đỡ các lực sĩ khuyết tật (Disabled Sports USA…)
Đúng như người mình thường nói: “Có tật-Có Tài”!
