Grand Prairie – Để cổ động phong trào khỏe để vui sống, vào sáng ngày Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2014, thành phố Grand Prairie, Texas đã tổ chức một cuộc chạy marathon có tên là “Get Fit 5K and Chase the Chiefs 1 Mile Fun Run”. Còn có một buổi Festival trong khu chợ quê Farmers Market.

Chờ đón tại đích đến
Đây là cuộc liên hoan đầu tiên của thành phố để giã từ mùa đông lạnh lẽo vừa qua và mừng mùa xuân năm 2014 đã đến. Họ dùng chữ “Chase the Chiefs” có nghĩa là chạy rượt theo sếp sở cảnh sát, Steve Dye và sếp sở cứu hỏa, Robert Fite. Hai nhân vật chủ chốt có ảnh hưởng và rất được cư dân của thành phố quý mến này đã huy động hết nhân lực của cơ quan mình tham gia Festival ngày hôm nay. Cảnh sát trưởng Steve Dye nói đây là một việc vừa khuyến khích phong trào khỏe vừa tạo sự hiểu biết và tình thân giữa những cơ quan có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố.
Cuộc chạy đua này đã thu hút gần 500 vận động viên thi chạy hai trên lộ trình 5,000 mét dành cho người lớn, và 1 mile dành cho trẻ em. Người lớn tuổi nhất tham dự là ông Jerry Mc Williams 67 tuổi kế là ông Kendall Black 65 tuổi, còn người nhỏ tuổi nhất là cháu Ashlyn Fabryget mới 5 tuổi.

Cảnh sát trưởng Steve Dye về đến đích
Cuộc thi chạy bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 sáng tại Market Square trên đường Main, chạy qua Turner Park và kết thúc cũng tại nơi xuất phát vào lúc 10 giờ sáng.
Sau cuộc thi, mỗi người tham dự đều được lãnh một phần quà nhỏ “Get Fit GP Health Fair”, rồi bắt đầu tham dự Festival, nghe nhạc, thăm các gian hàng triển lãm và mua thực phẩm do chính các nông trại hoặc cửa hàng thực phẩm tại thành phố này làm ra. Một bầu không khí vui tươi ấm cúng và rất thân tình khiến mọi người tham dự rất hân hoan vui vẻ.
Gia đình anh chị Taylor Fabreget gồm 5 người cư ngụ tại thành phố này mới ba năm cho biết lần đầu tiên tham dự cuộc chạy đua này. Chị rất thú vị góp phần tạo niềm vui chung của thành phố, nên đã xin cho cháu Ashlyn mới 5 tuổi cùng chạy cho vui, vì quy định của ban tổ chức tuổi nhỏ nhất được tham gia là từ 9 tuổi.

Cháu Ashlyn Fabryget mới 5 tuổi và cả nhà về đến đích
Thành phố Grand Prairie có lẽ là một thành phố nhỏ nhất của quận Dallas, và cũng là một trong ít thành phố có khuynh hướng giữ đặc tính chính thống nhất của nước Mỹ, vì hầu như từ ngày thành lập thành phố đến nay, từ Thị trưởng cho đến các Nghị viên đều là người Mỹ chính gốc, ít khi thấy có ứng cử viên gốc ngoại nào đắc cử vào Hội đồng thành phố. Mặc dù có khá đông cư dân là người gốc ngoại quốc, nhưng không vì thế mà chánh quyền thành phố và dân trở nên xa cách. Dân chúng và chánh quyền ở đây rất gần gũi và thân tình.

Về đích
Từ trái, Phó thị trưởng Greg Glesser và vợ chồng Cảnh Sát Trưởng Steve Dye
Lực sĩ nhí trong cuộc đua
Farmers Market
Mua sắm tại Farmers Market