Menu Close

Tơ tình vương vấn (04-03-2014)


Không phải khoe với TTVV chứ ai cũng khen em hết, em có nhiều điểm “tốt” lắm. Nhà em lại khá giả nữa mà sao đến giờ em vẫn chưa có… bạn trai? Đây là lá thư “đặc biệt” em viết tay cho TTVV, TTVV có thể nhận xét về dung nhan của em được qua nét chữ được không?

(Ái Vy, Round Rock-TX)

Nếu em có “nhiều điểm tốt” mà chưa có bạn trai thì chẳng có gì đáng lo cả. Hãy… để dành nỗi lo đó cho vài mươi năm sau, nếu lúc đó vẫn chưa có gì thay đổi. Còn nguyên nhân nào dẫn đến sự “cô đơn” hiện nay của em thì TTVV không đủ… liều mạng để đánh giá. Nhìn nét chữ để hình dung nhan sắc của người viết, trên thế  gian này e rằng không ai có được khả năng đó!

Em rất thích cô bạn V. Nhưng cổ thì luôn có một khoảng cách với em, em rủ đi xem ca nhạc, đi chùa, đi nhà thờ, đi xem lễ hội, nói chung là đi đâu cổ cũng từ chối. Thấy vậy em cũng nản, em không mời mọc nữa, nhưng vẫn giữ tình bạn.

Mặc dầu V có rất nhiều bạn trai theo đuổi nhưng chưa thấy cổ “cặp” với ai nhưng hễ có chuyện gì cổ đều gọi em giúp, từ mang xe đi sửa cho đến… dời nhà. Khi được cô ấy nhờ, thật tình em rất vui nhưng xong việc là cổ lại giữ khoảng cách như cũ. Nhiều lúc em thấy mình “ngu” quá, phải em “ngu” không TTVV?

(Dan, email)

Biết mình “ngu” tức là mình không “ngu” chút nào. Em cũng thừa biết cô bạn đó luôn xem em là chỗ để “nhờ vả” chứ không phải người để yêu thương, nhưng em vẫn vui vẻ để cô ta “lợi dụng”. Điều đó chứng tỏ em có một tình cảm trong sáng, vô vụ lợi. Mà trong tình cảm, đôi khi cái “khờ khờ” lại đem đến nhiều niềm vui hơn sự “khôn lanh” em ạ.

Em có một đứa bạn rất thân, chơi với nhau từ hồi bé đến giờ. Bây giờ đi đâu cũng có đôi như chị em. Nhưng lạ một điều hễ em thích cái gì là nó thích cái đó, kể cả… bạn trai. Nó không quen nhiều bạn trai, trong khi em rất nhiều bạn. Mỗi lần em thân thiết với người nào là y như rằng nó cũng xáp lại người đó. Mỗi lần như vậy là em tự động rút lui để giữ gìn tình bạn. Nhưng nó thấy em lui, nó cũng lui luôn rồi lại xáp vô người bạn mới của em. Nhiều lúc em rất bực mình nhưng không biết nói sao?

(Yellow Girl, Austin)

Một người bạn “đồng điệu” đến mức đó có thể xem như một… tai họa. TTVV cũng không biết giúp ý kiến sao. Em thử chuyển qua thích một con sâu hay một… con gián xem!

Ảnh ngỏ lời cầu hôn, em nhận lời và là điều em trông đợi. Nhưng trước khi lên xe hoa, em lại lo sợ, vì dạo này em hơi… mập lên. Nghe nói sinh con xong là sẽ phì lũ, xấu coi. Không biết lúc đó ảnh có còn thương em như bây giờ nữa không?

(Trương Hải Yến, Garrett Park)

Hôn nhân là sự gắn kết giữa hai trái tim chứ không đơn thuần chỉ là sự kết dính của hai thể xác, em à!

alt

Bảo Huân

Câu hỏi kỳ này

Nếu trong một cuộc tình cảm chỉ dừng lại ở mức là “tình nhân” mà sẻ không hề có điểm đến là “hôn nhân”?…dẫu biết rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đả vẹn câu thề. (Anh ta không vợ, em chưa chồng) và cũng vì câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở đó mà em chưa hề hối thúc Anh. Nhưng ttvv ơi, có đôi khi em cảm thấy buồn tủi đến lạ, cộng cả có chút…chán Anh chỉ vì ở Anh thiếu đi sự nhạy cảm, tinh tế. Rất mong lời khuyên chân thành ở ttvv. cảm ơn.

Như (Texas)