Menu Close

Tơ tình vương vấn (04-11-2014)

Câu hỏi kỳ trước

Nếu trong một cuộc tình cảm chỉ dừng lại ở mức là “tình nhân” mà sẽ không hề có điểm đến là “hôn nhân”?…dẫu biết rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. (Anh ta không vợ, em chưa chồng) và cũng vì câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở đó mà em chưa hề hối thúc Anh. Nhưng ttvv ơi, có đôi khi em cảm thấy buồn tủi đến lạ, cộng cả có chút…chán Anh chỉ vì ở Anh thiếu đi sự nhạy cảm, tinh tế. Rất mong lời khuyên chân thành ở ttvv. Cảm ơn.

Như (Texas)

Trả lời của bạn đọc:

BP

Hãy nghĩ đến mình đã bạn à. Tôi cũng 27t, cũng mong đến ngày lập gia đình nhưng người yêu cứ lấp la lấp lửng. Nếu thấy không chờ đợi được thì chia tay, đôi khi cơ hội chẳng thể chờ đợi mình mãi, không biết bao giờ họ mới cưới mình đâu…

Mimi Dan (Vancouver, Canada)

Mình có hoàn cảnh hơi giống bạn, mình yêu người đó và cũng xác định sẽ sống với nhau đến lúc bạc đầu. Chuyện đó đã cách đây 4 năm rồi. Chúng mình cũng có một thời gian mặn nồng, ăn ở cùng nhau, cả hai cùng làm việc “pro” và lương khá cao. Gia đình nhiều lần thúc giục, mình đề cập đến chuyện đám cưới nhưng rồi người ta vẫn chưa sẵn sàng. Gần đây mình mới được biết lý do đó là do tình cảm người đó đã cạn, nhưng không nói. Khổ vậy, ở với Tây, sống với Tây, làm việc cho Tây mà phong cách rất… nông gia. Mình giờ 39 tuổi, mất 4-5 năm yêu một người và không mang lại kết quả gì. Phí!

Hoàng Phi (Tampa, FL)

Mình rất thông cảm với bạn Như. Tuy nhiên, kinh nghiệm của mình lại khác. Hồi đó mình có quen với một cô gái, mình dồn hết tình thương cho cổ. Nói ra thật mắc cỡ nhưng hồi đó mình nghe lời, quan tâm đến cổ còn hơn cả bố mẹ mình. Cuối cùng, mình xin cưới, cổ nói không. Cổ bảo không muốn là “sở hữu” của ai hết! Mình tìm đủ cách vẫn không thuyết phục được, và đành chia tay trong đau khổ. Giờ mình có gia đình, vợ và hai con, mình rất hạnh phúc.

Mình cũng không hiểu nổi phụ nữ nữa. Do vậy, bạn cũng phải lên tiếng chứ không ai hiểu hết được lòng ai đâu. Nhất là phái nam khá vụng về, chậm tiêu. À, mình cũng nói thêm, là sau này mình mới biết cô bạn mình bắt cá một lúc năm, sáu tay. Ở đâu mà nhiều tay thế!

Xuân Trang ( San Antonio, TX)

Bạn ơi đôi khi con gái chúng ta thường nhạy cảm quá mức, mà lũ con trai lại không hiểu hay cố ý không hiểu. Mình cũng nhiều lần giận bạn trai vì hắn ít quan tâm và ngại thể hiện sự quan tâm tới mình trước mặt mọi người. Nhưng được cái là mình muốn gì thì hắn làm theo ngay! Chúng mình cũng đã lên kế hoạch cho một “ngày chung đôi” và hắn excited hơn cả mình về điều đó.

Nếu bạn quen 1 người mà ko cần một cuộc hôn nhân chính thức thì người bị thiệt thòi và đau khổ mãi chỉ là con gái chúng ta. Mặc dù câu châm ngôn như bạn nêu ra có phần đúng nhưng chỉ đúng với một số trường hợp, bạn ko thể chỉ vì câu nói đó mà không suy nghĩ cho tương lai hạnh phúc của mình. Có thể anh chàng của bạn cũng có cùng suy nghĩ đó mà ko dám nói ra (phái mạnh đôi khi cũng rất yếu đuối). Nếu bạn đã sẵn sàng để có một happy ending thì tại sao ko gợi ý cho hắn và cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ, để bạn ko phải “ buồn tủi đến lạ” nữa. Đó không phải là cọc đi tìm trâu như người ta hay nói. Con gái chúng ta bây giờ đâu còn thụ động và ngồi chờ sung rụng như lúc xưa nữa phải ko?

alt

Bảo Huân