Muốn tìm bất cứ thông tin gì. Xin mời gu-gồ (google). Muốn xem mình xuất hiện ở đâu, như thế nào trên internet. Xin mời gu-gồ. Christopher Viatafa tự google tên mình trên nét và phát hiện ra lịnh truy nã… chính mình do cảnh sát California đưa lên. Theo như lịnh truy nã, Christopher đã bắn xuống đất nhiều phát đạn và dù không làm ai bị thương hay nguy hiểm gì nhưng đã bị cảnh sát ghép tội sử dụng vũ khí chết người trái luật. Chắc sau khi google tiếp các thông tin về tội danh và hình phạt, Christopher đã ra đầu thú. Cảnh sát khen Christopher rằng sau cú chơi dại (nổ súng), anh cũng biết… khôn mà tự nộp mình. Bạn còn chờ gì mà không tự google tên mình. Biết đâu “may mắn” cũng ra được một… lệnh truy nã như vậy.
Chạy làng
Bị báo chí đưa tin và bà con trên mạng bàn tán ỏm tỏi, Bạch Ốc phải một phen thanh minh thanh nga về chuyện Tổng Thống Obama đã… chạy làng, chưa chung độ một két bia cho Thủ Tướng Canada. Hồi tháng trước, tại Hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Mexico, TT Obama và Thủ tướng Stephen Harper đã cá độ một két bia để bắt đội nhà của mình, trước trận khúc côn cầu giữa Mỹ và Canada trong Thế Vận Hội mùa Đông tổ chức tại Sochi. Đội Canada thắng và Obama đã phải thua một thùng bia cho Thủ tướng Harper. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc kêu TT Obama không… chạy làng, chỉ có điều chưa kịp gởi bia mà thôi. Mới có hơn một tháng mà làm gì nhắc dữ vậy.
Đuổi tiền
Rượt đuổi theo đàn bà sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng rượt đuổi theo tiền thì khó mà bị mất đàn bà. Không biết một người đàn ông tại Lawton, Oklahoma có làm theo “chiết lý” này không, mà đã rượt đuổi theo tiền xuống tận dưới ống cống và suýt mất mạng. Theo trả lời của cảnh sát John Chelenza trên đài truyền hình KSWO, bằng cách nào đó mà người đàn ông này đã chui xuống ống cống và kẹt lại, sau khi đuổi theo tờ 20 đô bị rớt xuống. Bị kẹt hai ngày dưới cống, ông chỉ được cứu khi một nhóm học sinh đi bộ ngang qua ống cống và nghe tiếng kêu cứu vọng lên, nên đã gọi cho 911. Quả sức mạnh đồng tiền đã làm nên những chuyện… khó tin.