Câu hỏi kỳ trước
Như (Texas)
Trả lời của bạn đọc:
Alice PT (St Louis-MO)
Mình không cho phép dễ dãi trong chuyện tình cảm. Hiện nay mình nhìn thấy nhiều con gái quá dễ dãi trong chuyện tình cảm, lấy được nhau không sao, không lấy được nhau cũng không sao. Bạn phải hỏi anh ấy rõ ràng. Nếu ảnh còn lơ lửng, có nghĩa ảnh không có bản lãnh. Bạn lấy ảnh về cũng khổ. Mình thấy vậy…
Ngọc Phước (email)
Chuyện của bạn tôi lại nghĩ đến chuyện của mình, có phần giống tôi. Tôi có lẽ hơn tuổi bạn và giờ vẫn chưa lấy chồng. Không phải vì tôi không có ai theo đuổi, mà bởi lẽ tôi đã yêu một người mấy năm trời, từ lúc tôi bắt đầu đi làm gặp nhau rồi yêu nhau. Tôi không dám dùng từ hy sinh cho người đó nhưng quả thực tôi đã làm rất nhiều để vun vén cho mối quan hệ đó, tôi quan tâm chăm sóc người đó còn hơn bản thân mình. Thời gian đầu quả thực rất hạnh phúc, anh dọn đến ở cùng tôi, mặc dù công việc cả hai tương đối bận nhưng tôi chưa bao giờ tôi thiếu chăm sóc cho anh. Tôi cứ nghĩ anh là bến đỗ của đời mình nên không tiếc anh điều gì. Anh là người tốt, nhưng không muốn cưới thôi. Mặc cho tôi giục, gia đình giục nhưng anh luôn né tránh. Anh cũng chưa bao giờ đưa tôi về nhà anh hoặc cùng tôi về nhà tôi chơi mặc dù nhiều lần tôi mời. Và cuối cùng anh rời xa tôi… Tôi khuyên bạn hãy nói rõ về tương lai với người yêu, mình không thể đợi mãi được bạn ạ.
Minh
Nghe bạn kể mà mình “ái mộ” bạn luôn đó. Bạn hiền hậu và tế nhị quá. Các cô bây giờ đâu có mấy người được như vậy. Kiểu Mỹ không ra Mỹ, Việt không ra Việt, chanh chua, tính toán. Giá mình gặp bạn, mình sẽ không “vô tâm” như chàng kia đâu…
Nguyễn Chà Và
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Lấy nhau về khổ lắm em ơi!
Mai Huong (Midlothian-VA)
Bạn diễn tả không rõ ý lắm. Có nghĩa là bạn muốn nó đẹp, mà đẹp là phải “dang dở” hay sao?
Mình hiểu là bạn muốn cùng anh ấy kết nghĩa trăm năm, bạn đợi anh ấy ngỏ lời. Nhưng anh ấy thì cứ như trên mây, chẳng bao giờ đoái hoài đến chuyện mái ấm vĩnh cửu, mà xem sự có mặt của bạn bên cạnh là điều bình thường, hiển nhiên?
Như vậy chính bạn tạo cho anh ấy cảm giác “hiển nhiên” và êm đềm đó. Bây giờ bạn cũng thử thay đổi cảm giác đó xem sao. Bạn thử hỏi ảnh, Mẹ em muốn em lập gia đình với “người khác”, xem phản ứng ảnh ra sao. Nếu ảnh dửng dưng “Vậy hả. Chúc mừng!” là xong phim. Còn ảnh cảm thấy đất trời sụp đổ vì thiếu bạn trong đời thì lúc đó chắc chắn ảnh sẽ nói lời bạn cần nghe. Nếu ảnh vẫn chưa hình dung ra cảm giác đó thì bạn thử đi xa một tuần xem sao, sau tuần đó ảnh vẫn tỉnh như không thì chỉ còn cách duy nhất: Delete luôn cho rồi!
Vũ Ngọc Tiến (Philadelphia-PA)
Hiện giờ có nhiều cô không muốn lấy chồng, thích tự do. Qua kinh nghiệm 3 mối tình, tôi thấy phụ nữ khi có điều kiện làm ra tiền họ cũng lưỡng lự, tính thiệt tính hơn. Có lẽ do điều kiện xã hội “bảo bọc” quá tốt nên người phụ nữ không xem “ông chồng” là điều cần thiết mà chính họ cũng bay nhảy không thua gì phái nam.
Theo tôi, quan trọng nhất là sự thỏa thuận giữa hai người, không kể nam hay nữ phải là người chủ động. Vì phần thiệt thòi người đàn ông sống ở Tây phương có khi còn bị nặng nề, thua thiệt hơn…

Bảo Huân