
Paulo Coelho
Paulo Coelho, nhà văn Ba-Tây, sinh năm 1947 tại Rio de Janeiro.
Đến nay, Paulo Coelho đã xuất bản gần hai chục cuốn sách, nổi tiếng nhất là cuốn O Alquimista [Nhà giả kim] với số bán hơn 47 triệu bản và được dịch ra 56 ngôn ngữ. Tính chung số bán của tất cả các tác phẩm của ông là hơn 100 triệu bản, và điều này chứng tỏ tầm ảnh hưởng của ông đến độc giả trên toàn cầu.
Con lừa chết vì kiệt sức
Nasrudin quyết định đi tìm những phép nhập định mới. Ông chất hành trang lên lưng lừa, tới Ấn Độ, Trung Quốc, và Mông Cổ, nói chuyện với rất nhiều đạo sư mà chẳng tìm được gì.
Ông nghe nói tới một hiền nhân ở Nepal và bèn tới đó. Nhưng khi leo núi để tới chỗ của nhà hiền triết, con lừa của ông gục chết vì kiệt sức. Nasrudin chôn nó ngay bên đường và than khóc buồn bã.
Có người đi ngang qua và nhận xét:
– Ông tới đây để tìm thánh nhân, đây hẳn là mộ của vị đó và ông đang than khóc vì vị đó đã chết.
– Không, đây là mộ con lừa của tôi, nó chết vì kiệt sức.
– Tôi không tin đâu, người nọ nói. Chẳng ai khóc vì một con lừa chết cả. Đây hẳn là nơi đã xảy ra phép lạ, và ông muốn giữ nó cho riêng mình.
Dù Nasrudin giải thích cỡ nào người đó cũng không nghe. Người đó đi tiếp, qua ngôi làng gần đó và rêu rao câu chuyện về ngôi mộ của một thánh nhân có khả năng chữa bệnh. Chẳng bao lâu người ta bắt đầu đi tìm ngôi mộ đó.
Dần dà, tin đồn về một Hiền Nhân Khóc Lặng Lẽ truyền khắp Nepal và người ta lũ lượt kéo về đó. Có kẻ nhà giàu vì tin rằng lời cầu nguyện nọ của hắn được linh ứng nên cho xây một đài tưởng niệm lớn ngay chỗ Nasrudin đã chôn con lừa của ông.
Biết được mọi chuyện này, Nasrudin quyết định để mặc kệ nó, vì ông học được một điều là, khi có người muốn tin vào một thứ láo khoét thì chẳng ai thuyết phục họ nghĩ khác đi được.

NGUỒN BIRMINGHAMFREEPRESS.COM/PMT/PRE-1400/ICONOGRAPHY
Pham Viêm Phương dịch