Menu Close

Những tình huống ứng xử (tiếp theo)

Chúng ta đang đi thăm người bệnh. Tôi hình dung thấy bạn tay cầm một bó hoa, vẻ mặt bình tĩnh, thoáng trên môi nụ cười thân ái. Bạn đang gõ cửa chờ vào thăm người bệnh. Tác giả Jodi R.R. Smith của sách Manners for the Modern Man (Phong cách của người đàn ông tân tiến) khuyên bạn:

alt

Bảo Huân

– Rửa tay thật sạch bằng thuốc tiệt trùng (germs). Trước khi bước vào phòng ở bệnh viện, bạn nên rửa tay sạch sẽ bằng thuốc khử trùng để tránh lan truyền vi khuẩn sang người bệnh. Nếu bạn không hoàn toàn khỏe mạnh nên gọi điện hỏi trước đương sự hoặc người săn sóc (caregiver) xem có thể tới thăm được không.

– Đừng ở lâu và nên dịu dàng với người bệnh. Trừ khi được yêu cầu, thường thì bạn chỉ nên ở thăm một lúc thôi (để tránh cho người bệnh khỏi bị mệt) và hẹn tới một lần khác cho người bệnh vui lòng.

– Nên ân cần hỏi han. Bằng giọng quan tâm và thông cảm, bạn hỏi người bệnh xem tình trạng như thế nào, có mệt và đau đớn lắm không. Người bệnh lúc nào cũng muốn được quan tâm săn sóc và chia sẻ tình trạng đau ốm của mình, nhưng không muốn làm người thân mình phải lo lắng, do đó họ sẵn sàng nói cho người ngoài biết. Bạn nên chịu khó lắng nghe và cảm thông với người bệnh.

– Sẵn sàng giúp đỡ. Khi một người ngã bệnh, những công việc cần thiết phải làm hàng ngày (chores) ứ đọng lại và chồng chất lên. Nếu có thì giờ, bạn nên đề nghị giúp đỡ, chẳng hạn như nấu ăn, quét dọn, giặt giũ… Mỗi ngày bạn có thể nấu món gì đó dễ ăn cho người bệnh (cháo, soup…), đi mua sắm lặt vặt, dắt chó đi dạo (walk the dog), lau nhà, đưa đón bọn nhỏ, giặt ủi hoặc cắt cỏ trong vườn. Ui, bạn tốt và khỏe quá ha!

MH  – theo Jodi R.R. Smith