Menu Close

Tơ tình vương vấn (04-24-2014)

Câu hỏi kỳ trước

Nếu trong một cuộc tình cảm chỉ dừng lại ở mức là “tình nhân” mà sẽ không hề có điểm đến là “hôn nhân”?…dẫu biết rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. (Anh ta không vợ, em chưa chồng) và cũng vì câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở đó mà em chưa hề hối thúc Anh. Nhưng ttvv ơi, có đôi khi em cảm thấy buồn tủi đến lạ, cộng cả có chút…chán Anh chỉ vì ở Anh thiếu đi sự nhạy cảm, tinh tế. Rất mong lời khuyên chân thành ở ttvv. Cảm ơn.

Như (Texas)

Trả lời của bạn đọc:

Ái Như T (Opa Locka-FL)

Cho dầu mọi người dù có khuyên chị như thế nào đi nữa thì em nghĩ là từ lời khuyên đó tới việc làm được là rất xa. Yêu bằng tình yêu chân thật thì làm sao mà cãi lại con tim. Đôi khi có những người đàn ông rất khó hiểu, không làm được như điều mình mong muốn nhưng mình vẫn thương họ. Đúng là sự “kỳ lạ” của tình yêu…

Hồ Thụy Ngọc (email)

Ai đó bảo rằng, trong tình yêu không ai biết trước được điều gì. Cứ yêu là yêu thôi, còn cưới lại là một chuyện khác. Tôi biết nhiều bạn khi yêu chẳng hề ngại ngần bất cứ điều gì, cũng chẳng đặt nặng chuyện cưới xin…

Trên đời này có rất nhiều kiểu người mà bạn sẽ gặp. Có người khiến bạn yêu si mê, yêu cuồng dại, có người bạn muốn được gặp họ mỗi ngày, trò chuyện với họ mỗi tối, có người bạn yêu ngay từ phút đầu tiên và cũng có người bạn muốn được ở bên che chở. Bạn yêu theo bản tính, theo tiếng gọi của con tim và… yêu chỉ là yêu thôi, chẳng bao giờ xác định được gì cho đến lúc này…

Trương Ngọc Liễn (Ellicott City-MA)

Bạn hãy tự hỏi mình rằng, khi bạn yêu một ai đó, bạn có thực sự muốn ở bên người đó suốt đời và họ có thực sự muốn sống cùng bạn suốt đời hay không. Nhiều người vẫn bào chữa cho thứ tình cảm hỗn độn trong lòng mình rằng: “Mọi chuyện còn dài, cứ để đó”…

Đừng bao giờ xem mọi thứ chỉ là tạm thời, nhất là trong tình yêu. Nếu bạn cho rằng mối tình đầu dang dở là chuyện đương nhiên, mối tình thứ hai thất bại cũng chẳng phiền… Cho đến mối tình thứ “n”, bạn cũng thấy bình thường. Như vậy có nghĩa bạn chưa tìm được người thích hợp hoặc bạn đã định nghĩa sai ngay từ lúc bắt đầu.

Nếu bạn đã có dấu hiệu buồn tủi, chán chường, có nghĩa là tình thế đã đến lúc báo động. Bạn nên lên tiếng đi. Có thể câu trả lời của anh ấy giúp bạn thêm nghị lực, hiểu nhau hơn hoặc có thể là lời giải đáp để bạn quyết định kéo dài hay không mối quan hệ lương ương này….

Tony Trịnh (Worcester-MA)

Có thể nói đàn ông là động vật đơn giản nhất thế giới. Hầu hết phái nam, trong đó có tôi, thường có gì nói nấy, không biết cách che giấu, úp mở. Trong khi “đối đầu” với phái nữ mới thực sự gian nan. Gọi là phái yếu nhưng phái nữ luôn luôn áp dụng thành công công thức “lấy nhu thắng cương”. Không riêng gì tôi mà các bạn tôi ban đầu đứa nào cũng “hùng hổ”, tưởng là trụ cột gia đình. Kể cả đứa mang vợ ở Việt Nam sang (mà các cô ở vùng quê hẻo lánh), chỉ một thời gian là bị các nàng “cầm cương” hết.

Tôi không hiểu sao trên đời này còn một người như bạn Như. Lời khuyên của tôi là Như nói thẳng với anh đó đi, đừng chần chờ. Vì tôi cũng vậy thôi, mọi chuyện cô vợ tôi (là bạn gái lúc đầu) lèo lái hết mà tôi đâu có hay. Tôi lại tưởng tôi là người chủ động!

Tôi tin rằng, một người con gái còn biết phân vân, hờn tủi như Như sẽ là một người vợ biết nhường nhịn và là sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn đời của mình. Thật tiếc cho người ấy nếu bỏ qua cơ hội này.

alt

Bảo Huân