Ngày 15 Tháng Tư năm 2014, tại Boston có một buổi lễ tưởng niệm một năm ngày hai quả bom phát nổ trong cuộc chạy bộ marathon. Sự kiện này đã để lại nhiều vết thương nhức nhối cho dân chúng Hoa Kỳ, nhất là những người dân tại thành phố này. Nơi đây, vào ngày 15/4/2013, hai quả bom do kẻ khủng bố gài phát nổ, giết chết 3 người và trên 260 người khác bị thương. Có lẽ ông trời cũng đồng lòng với thân nhân của các nạn nhân nên đổ mưa tầm tã. Dưới cơn mưa hầu như không ngớt, hàng ngàn người đã đến đại lộ Boylston tham dự buổi lễ này. Hàng trăm cảnh sát đồng phục và mật vụ len lỏi trong đám đông để bảo vệ an ninh cho dân chúng. Vài giờ sau khi buổi lễ tưởng niệm kết thúc, cảnh sát khám phá hai ba lô học trò đựng nồi áp suất và bắt giam người chủ hai cái túi ấy. Xin nhắc lại là hai quả bom phát nổ năm ngoái làm bằng nồi áp suất (pressure cooker) cũng nằm trong hai ba lô học trò, nhưng lần này là hai nồi cơm điện bình thường, chẳng có thuốc nổ hay ngòi nổ trong ấy.
Trong buổi lễ người ta thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc trên báo chí cũng như truyền hình trong thời gian qua, như là: Jeff Bauman, Carlos Arredondo, J.P Norden, Paul Norden…

Chuyên gia vô hiệu hóa túi xách tình nghi
J.P Norden và Paul Norden
J.P Norden cùng với cậu em trai là Paul Norden và cô em dâu tương lai đang đứng chờ các lực sĩ về đích thì một quả bom phát nổ gần đó. Sau khi nghe tiếng bom nổ, J.P cùng với người em và cô bạn gái ấy cùng nhau chạy trốn nhưng không ngờ họ chạy đến gần quả bom thứ hai, và quả bom này đã phát nổ, anh J.P té nhào xuống đất. Việc đầu tiên là J.P cố gắng đứng dậy để chạy tiếp nhưng chân phải đã không còn, quần áo đều bốc cháy, anh chỉ còn cách là lăn tròn dưới nền đường để dập tắt những ngọn lửa ấy, vừa lúc đó thì có nhiều người chạy đến cứu anh, và mang anh đến bệnh viện với một thân hình đầy máu.

Paul Norden cũng bị mất chân phải, cả hai anh em phải ở trong bệnh viện một thời gian dài và trải qua tổng cộng trên 50 cuộc giải phẫu, còn cô bạn gái của Paul thì bị thương nhẹ. J.P và Paul Norden phải trì hoãn lễ cưới của họ. Và chẳng biết ngày nào hai anh em nhà họ Norden làm lễ thành hôn với bạn gái của họ, một phần cũng vì khủng hoảng tài chánh sau khi gặp tai nạn, một phần cũng vì lo viết tự truyện cùng với nhau, hy vọng họ sẽ kiếm đủ tiền để làm đám cưới.

Jeff Bauman và Carlos Arredondo
Vào ngày 15 Tháng Tư năm 2013, Jeff Bauman, 27 tuổi, đứng chờ các lực sĩ về đích. Cách Jeff Bauman khoảng vài chục mét, Carlos Arredondo, 52 tuổi, phân phát những lá cờ Hoa Kỳ cho những người đứng gần bên và cổ võ các cựu chiến binh chạy về đích.

Bất thình lình, một tiếng nổ vang lên và tiếp theo là nhiều tiếng la hét, khóc than của những người gần nơi phát ra tiếng nổ, Carlos Arredondo liền nhét lá cờ cuối cùng vào túi áo và chạy lẹ đến nơi phát ra tiếng nổ, anh ta thấy nhiều người bị thương và để ý đến một người bị mất hai chân, Carlos liền cởi áo quấn hai chân của người ấy, cùng lúc ấy có ai đó mang đến một chiếc xe lăn phụ giúp anh Carlos khiêng nạn nhân lên xe và cùng đẩy lẹ đến xe cứu thương. Nạn nhân bị mất hai chân đó là Jeff Bauman. Khi đã đến nhà thương, bác sĩ trả cái áo lại cho Carlos Arredondo với lá cờ ướt đẫm máu của Jeff Bauman. Cầm lá cờ trên tay, Carlos Arredonno nhớ lại hình ảnh cậu con trai đã hy sinh trên chiến trường Iraq…
Sau khi trải qua nhiều cuộc giải phẫu, nay sức khỏe của Jeff Bauman đã bình phục nhưng phải đi đứng trên hai chân giả, và tuần trước anh ta vừa phát hành cuốn sách kể lại những chuyện đã qua, cuốn sách mang tựa đề “Stronger”.

Carlos Arredondo và Jeff Bauman