Menu Close

Tơ tình vương vấn (05-01-2014)

Tuần này mục TTVV vừa chấm dứt loạt góp ý cho bạn  Như (Texas). Đây là lần đầu tiên TTVV được sự hưởng ứng đông đảo nhất của bạn đọc, có lẽ nhờ câu hỏi của bạn Như đã chạm vào một đề tài “nhạy cảm” và tạo nên những dư luận trái chiều từ bạn đọc.
Xin thay mặt bạn Như chân thành cảm ơn tất cả bạn đọc Trẻ. Mong sự tham gia tiếp tục của quý bạn trong những số tới.

Cách đây 2 năm, vợ chồng em tìm được một căn nhà rất ưng ý và “neighborhood” cũng rất tốt. Chúng em rất vui và con em cũng được học ở gần hơn, đỡ công đưa đón. Nhưng cách đây 3 tháng, một căn sát cạnh bán đi, là căn nhà đẹp nhất trong xóm. Kể từ đó, căn nhà này xuất hiện đủ loại người, từ đen, trắng, Hispanic, xe cũng đủ thứ từ motocycles tới Cadillac ra vào liên tục. Em cũng chẳng hiểu họ đến làm gì và làm những gì nhưng em có cảm giác bị làm phiền. Đến nỗi em không cho các con dắt chó đi dạo thanh thản như mọi lần. Em không thấy họ có dấu hiệu phạm pháp gì, chỉ có cảm giác một thế giới thế nào đó tồn tại ngay vách nhà mình. Chồng em định tìm cách liên lạc với chủ mới xem họ có cách nào để làm “ổn định” hơn môi trường hàng xóm không. Chúng em hiện cứ ngay ngáy mỗi ngày. TTVV có cách sao để chúng em có thể lên tiếng được mà không mất lòng họ? Xin cảm ơn.

Mỗi người có một đời sống, chọn một… lối đi. Nếu mình không thể chung một xóm giềng thì cách tốt nhất không phải khuyên răn họ mà chính mình là kẻ phải… dọn đi. Nhiều người Mỹ phải dời bỏ chỗ ở khi bị người Việt “xâm nhập” vào “neighborhood” mang theo những thói quen họ không thấy thích hợp. Bây giờ có lẽ là lúc ngược lại, em ạ.

Em có cảm tình với anh ấy từ lâu, nhưng tính em rụt rè nên không trò chuyện nhiều. Trong khi các cô khác lại tỏ ra khá chủ động và mạnh dạn. Vừa rồi ảnh bị đụng xe, phải nằm bệnh viện. Vào sở em nghe các cô kể nhau chuyện ghé thăm hỏi, quà cáp. Em nghe rất… sốt ruột nhưng em cũng chỉ có can đảm ghé một lần với một số người làm cùng “group”. Em cứ lo lắng các cô kia sẽ chiếm ảnh mất nhưng em lại ngại ngùng dư luận, lúc nào cũng có cảm giác mọi người đang chăm chú nhìn mọi hành động của mình.Em tự an ủi, nếu em và ảnh có duyên nợ, có tình yêu thì tự nó sẽ đến. Mình không sắp xếp nó cũng tự đến phải không TTVV?

Tình yêu thuộc về nhân loại, nó là trạng thái tự nhiên, trước sau gì cũng đến với người này và người khác. Có thể em không mưu cầu, tình yêu một ngày nào đó cũng đến với em, sớm hay muộn, với hình bóng này hay một hình bóng khác, không biết trước được.
Nhưng tình yêu khác với người yêu, nếu muốn tình yêu xảy đến với một con người cụ thể mà em đã hướng tới, đã xác định trước thì cần phải nỗ lực. Thụ động trong trường hợp này rất dễ đánh mất những cơ hội, nhất là hiện nay anh ấy đang có những cô gái khác đang “chiếu tướng”.

Cô ấy quen với em cũng lâu, hơn 1 năm. Chúng em chưa phải là tình nhân nhưng có những dấu hiệu đi xa hơn tình bạn. Chúng em ở xa nhau, cách mấy tiểu bang, không gặp nhau thường xuyên nhưng giữ liên lạc qua email, chat, text liên tục. Có khi tụi em “nói chuyện” đến mấy giờ sáng. Mới đây cô ấy cho biết có người ở chỗ làm theo đuổi cổ, chăm sóc cổ và mời cổ đi ăn tối v.v… Cổ hỏi ý kiến em có nên đi không. Em tin vào tấm lòng của cô ấy, trả lời nếu em thấy muốn thì đi, dĩ nhiên em không nói nhưng không thích và cũng không dặn dò phải giữ khoảng cách. Cổ tỏ vẻ giận dỗi, hỏi vậy là em không thương cổ. Em trả lời có, em cũng không muốn cổ đi ra ngoài với ai, nhưng cổ cứ hỏi hoài, em đành bấm bụng trả lời vậy thôi. Khi nghe em nói vậy, cổ lại năn nỉ là cho phép cổ đi một lần, vì người kia rất chăm lo cho cổ, từ chối hoài cũng ngại. Bây giờ sau lần đó, cổ vắng tin luôn. Em text mấy lần không trả lời, em phải làm sao TTVV?

Tìm một cô bạn gái khác!

alt

Bảo Huân