“No bueno, no taco”, diễn dịch nôm na là “hổng tốt (tao) hổng bán taco”. Đó là lịnh cấm (vận) taco của hệ thống tiệm Mighty Taco tại New York áp dụng với Tổng Thống Nga Vladimir Putin sau vụ Crimea. Mighty Taco đưa lên facebook lịnh cấm cửa Putin mua taco tại 23 tiệm của mình đang hoạt động tại New York, chừng nào Putin còn đàn áp, tấn công Ukraine. Tuy nhiên Mighty Taco còn mở “lối thoát” cho Putin rằng, khi nào thôi độc tài, hết đàn áp dân chúng thì sẽ được cho mua… taco trở lại. Cẩn thận nghe Putin, sau lịnh cấm vận kinh tế của phương Tây, bây giờ bị thêm cấm vận taco, có mà… treo mỏ.
Những người đọc tiểu thuyết Những Kẻ Khốn Cùng của Victor Hugo ắt còn nhớ câu chuyện hoàn lương của người tù khổ sai Jean Valjean vượt ngục, để rồi làm đến chủ hãng và thị trưởng nơi mình sinh sống. Không biết câu chuyện có được những ứng viên tại Flint, Michigan biết và nhớ không, mà trong kỳ bầu cử Nghị viên thành phố vừa rồi thì trong số 4 ứng viên (không biết đã hoàn lương chưa) ra tranh cử, đã 2 người là Wantwaz Davis và Eric Mays từng có tiền án hình sự tội đại hình và 2 người kia từng nộp đơn phá sản cấp Liên bang. Hổng “em” nào tiết lộ hồ sơ tội phạm của mình, nhưng với thành tích này thì việc phục vụ cho cư dân thành phố cũng… ớn chè đậu lắm chớ chẳng chơi.
Wantwaz Davis
Eric Mays
Một phát sáu con nhạn
Tin từ Bộ Quốc Phòng Anh vừa tiết lộ một chiến tích oanh liệt và hiếm có của một thiện xạ quân đội Anh tại chiến trường A Phú Hãn. Theo bản tin, khi phục kích tại vùng núi đồi Kakaran ở Afghanistan, một lính thiện xạ Anh phát hiện một toán quân phiến loạn Taliban gồm 6 tên đang hành quân hàng ngang cách anh khoảng 850 mét và lẩy chỉ một phát đạn nhắm vào tên mặc áo giáp đang cầm súng liên thanh nhưng hạ được cả ổ… 6 tên. Bộ Chỉ Huy nhận tin qua máy điện đàm rằng “Em “dớt” có một viên nhưng có lẽ trúng ngay tên mang bom tự sát nên nổ banh xác cả ổ”. Chuyện này kiếm hiệp kêu bằng “nhất tiễn xạ lục điêu”. Bộ Quốc Phòng Anh không tiết lộ danh tính của người thiện xạ trẻ tuổi chỉ mới ngoài 20 này, nhưng cho biết anh đã từng bắn hạ một tên Taliban từ khoảng cách 1,340 mét ở một trận phục kích khác.