Chiều thứ Tư, ngày 30 tháng Tư, năm 2014. Cơn mưa tầm tã không ngăn được những bước chân của gần một trăm người Việt tỵ nạn cộng sản, đang sống tại Orlando và vùng phụ cận nặng lòng với quê hương đến tham dự Lễ Tưởng niệm 30 tháng Tư. Trời mưa nhưng những người phụ trách dựng lễ đài vẫn không nản, lều che sân khấu và bàn thờ được dựng lên hoàn chỉnh trong khu đậu xe công cộng ngay trung tâm thành phố, sau con đường chính Colonial, một khu vực thương mại của người Việt tại Orlando.

Đúng 7 giờ tối khai mạc buổi lễ. Quốc Kỳ Mỹ, Việt được toán Cựu Quân Nhân rước lên sân khấu để làm lễ chào cờ. Vòng hoa tưởng niệm được mang lên lễ đài, đặt phía trước bàn thờ, nơi hình ảnh những vị tướng lãnh đã tuẫn tiết trong ngày chính thể Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử. Trong quốc phục khăn đóng áo dài, ban Tế Lễ dâng hương, dâng rượu lên bàn thờ, sau đó là phần đọc văn tế các tử sĩ. Ngoài đại diện các hội đoàn, tôn giáo, còn có mặt các cựu quân nhân và gia đình. Mọi người đã lần lượt lên bàn thờ Tử Sĩ thắp nến.
Đặc biệt là phần văn nghệ đấu tranh của giới trẻ với sự đóng góp của Nhân Nguyễn và Thanh Sơn. Buổi lễ chấm dứt sau bữa ăn nhẹ lúc 9 giờ tối.

Ảnh: Đỗ Xuân Hùng