Menu Close

Thân thể kỳ diệu của chúng ta

– Trong nửa giờ sắp tới đây thân thể chúng ta sẽ sản xuất ra hơi nóng đủ làm sôi nửa gallon nước;

– Ngay lúc đang đọc những dòng chữ này, hàng triệu tế bào da chết từ thân thể chúng ta rơi xuống và được thay bằng các tế bào mới;

– Chúng ta đang sống trong một thời đại máy tính, nhưng cơ thể còn là chiếc máy tính kỳ diệu nhất: Đồng loạt toàn bộ các máy tính trên thế giới mỗi giây có thể thực hiện được 6.4 quintillion mệnh lệnh (con số này thật khổng lồ: 64 theo sau có 17 số zero). Vậy mà chỉ bằng với số xung động thần kinh phát ra từ bộ óc của một người trong một giây đồng hồ. Có nghĩa là cần đến tất cả máy computer trên thế giới triển khai các dữ liệu mà bộ óc của bạn phóng ra chỉ một giây thôi.

– Quả tim bạn cũng kỳ diệu như thế : Con số năng lượng tim sản xuất ra trong một giờ đập cũng bằng số năng lượng cần thiết để nâng một vật thể nặng một tấn lên cao khỏi mặt đất 3 feet (khoảng 1 m).

– Tuy có những kỳ công như thế, nhưng cơ thể chúng ta vẫn còn những giới hạn:

– Con người là động vật có vú duy nhất không thể cùng lúc vừa thở vừa nuốt. Thanh quản chúng ta nằm dưới thấp trong cổ họng hơn so với các động vật thuộc loài có vú khác. Vị trí này cho chúng ta phát âm nhiều cung bậc, cần thiết cho tiếng nói, nhưng cũng có nghĩa là nếu cố thở trong lúc nuốt thức ăn, ta sẽ bị ngạt.

Vậy dù cơ thể không hoàn hảo tới 100%, nhưng chỉ riêng với 6.4 quadrillion xung động của óc trong một giây, chúng ta cũng có một chiếc computer kỳ diệu giúp làm mọi chuyện rồi.

 

alt