Những ngày này Sài Gòn rất nóng. Nhiệt độ không chỉ hừng hực ở không khí bên ngoài mà còn ngùn ngụt trong lòng người.

Và đòi trả tự do cho người yêu nước
Một cuộc biểu tình vào sáng Chủ Nhật 11/05/2014 được kêu gọi trên mạng để chống lại việc chính quyền Trung Cộng mang giàn khoan đến đặt trong lãnh hải, tấn công tàu Cảnh sát biển VN gây nhiều hư hại và thương vong. Nhiều tín hiệu đe dọa rằng một cuộc chiến trên biển sẽ xảy ra. Lòng người hoang mang và căm phẫn trước bọn giặc phương Bắc lẫn sự hèn nhược của chính quyền CSVN.
Lần này, không chỉ ở Sài Gòn và Hà Nội, mà còn ở các tỉnh tham gia. Trước đó đã có nhiều lời đồn, có người cho rằng chính quyền sẽ cho an ninh và các lực lượng cơ động trấn áp như mọi khi, có người cho rằng họ bật đèn xanh.

Hôm nay chị không đi dạy nhưng mặc áo dài cho đẹp. Biểu tình cũng nên đẹp chứ bạn!
Chính quyền ngăn cản sinh viên của các đại học, không cho các em tham gia, đe dọa sẽ trừng phạt; đồng thời họ cho một số thanh niên đoàn viên làm cuộc biểu tình mẫu để làm nhòa đi cuộc biểu tình thật. Họ cố dẫn dắt và lôi cuốn những người tự phát đi theo hướng họ vạch sẵn, lái cuộc biểu tình đi theo kiểu ủng hộ nhà nước và đảng Cộng Sản. Vậy là một cuộc biểu tình quốc doanh do Thành đoàn tổ chức đã chiếm giữ Nhà Hát Lớn suốt cả buổi sáng, với các khẩu hiệu đại loại như: “bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa”, “đảng csvn quang vinh muôn năm”… Họ cho đoàn viên cứ ngồi ì ở đó, mở máy cho hát hết bài này đến bài khác, chẳng khác gì một buổi sinh hoạt đoàn bất kỳ nào đó.

Hôm nay là lễ Mother Day, nhưng chắc bà má này chưa biết đến một ngày như vậy, nhưng má cũng đi lo chuyện nước non với tụi nhỏ.
Khoảng gần 9 giờ, cuộc biểu tình như dự kiến đã bùng ra. Chỉ sau ít phút đi từ Nhà hát lớn, nhân dân tham gia đã lên đến hàng trăm, rồi đến vài ngàn người. Dòng người đi từ Nhà Hát Lớn, xuống Nhà Văn Hóa Thanh Niên trên đường Phạm Ngọc Thạch, rồi rẽ phải Trần Cao Vân, vào Hai Bà Trưng để kéo xuống Lãnh Sự Quán Trung Quốc nằm hướng chợ Tân Định, nhưng công an và dân phòng đã kéo rào ngăn lại, không cho tiếp cận với tòa nhà đại diện cho Trung Quốc. Đoàn người dừng lại hô khẩu hiệu rồi đi trở ngược lại rồi tan hàng vào buổi trưa. Mọi người hẹn nhau rằng sẽ tiếp tục biểu tình nếu nhà nước VN không có hành động nào làm thay đổi tình thế theo chiều hướng tích cực,và nếu nhà cầm quyền Trung Quốc không rút giàn khoan về.

Cũng trong sáng nay, đồng bào mình ở Quảng Nam, Đà Nẵng cũng xuống đường chống Khựa. Thật cảm động khi những biểu ngữ đều được viết nắn nót bằng tay.
Biểu tình chống Trung Quốc trên đường Lê Lợi, Huế. Cùng đồng hành với Sài Gòn và Hà Nội.