Menu Close

Tơ tình vương vấn (05-16-2014)

V quen em hơn 4 tháng nay. Chúng em chưa hẳn là người yêu nhưng cũng gần gần như vậy. Hầu như ngày nào chúng em cũng gặp nhau, đôi khi cùng nhau tung tăng đây đó như một đôi tình nhân thực sự.

Mới đây, qua một sự bất đồng, chúng em giận nhau, suốt 5 ngày sau V “né” mặt em và em cũng không nhắn gởi gì hết. Sau đó thì V xin làm hòa. Trong lúc vui miệng hay sơ hở, hoặc cố tình, em không rõ nhưng V làm em rất khó chịu khi cho biết trong mấy ngày đó V có tìm gặp cô bạn gái cũ và hai người có đi chơi với nhau và cũng có gặp một bạn của em.

Thấy em giận, V xin lỗi và em cũng muốn bỏ qua, nhưng không hiểu sao em không thể dừng lại được. Em nghĩ rằng V làm được một lần thì lần sau lại tiếp tục. Vì vậy em quyết định chấm dứt quan hệ với V, dầu em rất buồn.

Em đoán là do V có gặp người bạn của em nên V mới kể chứ nếu không gặp thì chưa chắc V đã kể cho em nghe. Theo TTVV em làm vậy có “cứng rắn” quá không? (Thùy Dương, North Richland Hills – TX)

Theo TTVV thì em quyết định đúng. Hai người yêu nhau hoặc… suýt yêu nhau có thể và có quyền giận nhau. Nhưng giận rồi bỏ đi chơi với người yêu cũ thì đó không phải là một tâm lý thông thường mà là dấu hiệu của một tâm hồn ưa phản trắc!

Vợ chồng em đang “build” nhà. Chồng em hỏi ý kiến mẹ ảnh, nhưng mẹ ảnh “tín ngưỡng” đủ chuyện. Bà gọi về bên Ca-li nhờ thầy coi ngày, coi hướng khiến cho việc xây cất bị đình trệ khá lâu. Cuối cùng, với lý do bị hết hạn “contract” nên mới có lý do để thúc đẩy thợ làm nhanh, hy vọng có thể dọn vào trước mùa mưa.

Bà rất tốt nhưng cũng rất “tích cực” coi ngó và khuyên vợ chồng em coi “phóng thủy”. Nhưng em biết là bà nói sai, vì em nghe nói là “phong thủy” chứ không phải “phóng”. Chiều ý bà, vợ chồng em cũng làm đại khái chứ không tin lắm về những ý kiến của mấy “thầy”.

Mấy hôm nay bà lại nhắc chuyện “phóng thủy”, em nói đã xem xong. Bà hỏi lại sao giải thích cho bà với. Em thấy chộn rộn quá. Bây giờ làm sao đây cho êm hở TTVV? (Một độc giả)

“Phóng thủy” là một phần của “phong thủy”. Phóng thủy là lối xả nước của căn nhà, theo quan niệm cổ của người Trung Hoa, hướng nước chảy phải được thiết kế một cách định hướng vì sẽ ảnh hưởng đến hưng vượng của của chủ nhà.

Ví dụ họ kỵ nước chảy thẳng, xuyên ngang, phân nhánh chữ Bát hoặc chạy ngầm dưới phòng ốc mà phải đi vòng, uốn lượn vòng vèo vân vân…

Ngày nay việc xây dựng đã thay đổi, nhất là ở Mỹ và Tây phương, hầu hết đường ống nước đặt ngầm dưới đất. Không thể theo ý mình và nhất là phải tuân theo những ý niệm đã lỗi thời.

Việc còn lại là cố gắng làm cho Mẹ chàng vui mà không bị hụt hẫng với nhiệt huyết của mình!

alt

Bảo Huân

Câu hỏi kỳ này

Em hiện đang du học và đi làm thêm buổi tối. Trước em làm ở nhà hàng nhưng có một số việc bất hòa trong nhóm nên em xin một “job” mới ở một quầy bán rượu (bar) của một nhà hàng sushi nửa Nhật nửa Tây.

Ở đây em quen khá nhiều khách hàng. Có nhiều khi có người bất nhã, nhưng cũng nhiều  người tốt. Đặc biệt có một số người “để ý” em, họ cho tip hậu và mời đi ăn hay có những đề nghị xa hơn trong quan hệ. Em rất e ngại và đề phòng nhưng em thấy không phải ai cũng xấu hay muốn lợi dụng. Hiện nay em vẫn khép kín, xã giao mặc dầu có một số người chân tình mà em cũng muốn làm bạn. Theo TTVV thì em nên dừng lại hay không?

Thúy Vi (CA)