Vừa rồi Q, người bạn trai mới quen của em qua đây, sau đó ảnh mướn xe “xung phong” chở em (ở Houston) và 3 người bạn nữa đi chơi ở Riverwalk, San Antonio, Texas. Ảnh rất nhiệt tình, vui vẻ và chăm lo cho em và các bạn hết lòng. Tưởng rằng mọi người sẽ “biết ơn” anh ấy nhưng có bạn lại “chê” rằng ảnh chạy xe như… bà già, cẩn thận, chắc ảnh thiếu tính… đàn ông, nếu “mạnh mẽ” hơn chút thì hay biết mấy. Em nghe cũng buồn lòng và thấy không “fair” cho ảnh. Nhưng em không biết sao để bào chữa cho ảnh, chỉ cười thôi. Theo TTVV bạn em có quá đáng không, hay em chọn… nhầm người? (Thu Trang, Houston-TX)
Một người đàn ông có “tính đàn ông” là một người giàu nghị lực trong cuộc sống, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, nhanh nhẹn, quyết đoán, bao dung, độ lượng, thích làm việc nghĩa, che chở kẻ yếu và không tính toán so đo tủn mủn…
Chữ “tính đàn ông” chẳng ăn nhập gì với tốc độ chiếc xe của anh ta. Những người chạy xe bạt mạng, gầm rú inh tai, mở nhạc điếc óc, coi thường tính mạng của mình và người khác không bao giờ là người có “tính đàn ông” nếu không nói trắng là một kẻ vô trách nhiệm, thiếu ý tứ.
“Đàn ông” luôn là người sống hiểu biết và có trách nhiệm. Phải phân biệt được “nội dung” và “hình thức” của một người để khỏi nhận xét nhầm lẫn, thiếu công bằng. Nhất là khỏi hối hận về sau nếu sự nhận xét đó (đôi khi) phản ảnh sự chọn lựa của đời mình!

Bảo Huân
Chúng em tranh cãi nhau về sắc đẹp và tình yêu. Bạn em thì cho rằng phụ nữ phải có sắc đẹp mới dẫn dắt đến tình yêu. Em thì nói rằng, tình yêu khiến người đối diện ta trở nên đẹp đẽ. Không ai chịu thua. Một người quen mà chúng em xem như thầy, phân xử như vầy: ai cũng đúng tùy theo quan niệm sống của mình. Còn TTVV thì thấy sao? (Tintin, GA)
Thầy bạn đã phân xử một cách chính xác! TTVV chỉ thêm rằng, sắc đẹp quan trọng trước lễ cưới. Suốt đời ta sẽ sống với tình yêu.
Vợ chồng em làm việc cho một công ty bảo hiểm lâu năm và bạn bè hầu hết là người Mỹ. Mới đây, ông xếp department của em mời toàn bộ nhân viên và bạn bè, hơn vài trăm người dự buổi Anniversary 25 năm ngày cưới. Sau khi tiệc tùng uống, đùa vui say. Ông và bà tay trong tay lên bục tuyên bố (xin dịch qua tiếng Việt) “Cảm ơn tất cả các bạn hữu đến tham dự buổi Kỷ niệm 25 năm ngày cưới của chúng tôi (vỗ tay). Chúng tôi có 2 con và nay cũng đã có gia đình riêng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không phải là thành công lắm, và chúng tôi có nhiều điểm dị biệt cách đây khá lâu. Đến hôm nay, không có lý do để chúng tôi phải che đậy sự khiếm khuyết này, và chúng tôi quyết định… chia tay từ hôm nay và mỗi chúng tôi sẽ vui hưởng phần đời còn lại theo cách riêng của mình. Trong việc này, không ai trong chúng tôi là người có lỗi. Chúng tôi vẫn tiếp tục là bạn của nhau và mong rằng mọi người tiếp tục giữ mối dây thân tình với cả hai chúng tôi”. (Cả hội trường sững sờ, rồi vỗ tay).
Sau đó họ hôn nhau, dìu nhau ra sàn nhảy và ban nhạc trổi lên bài “Good Night, Sweetheart”. TTVV nghĩ rằng có ai làm được điều này như họ không? (Vicky, MA).
Chắc là không 🙂
Câu hỏi kỳ này
Ở đây em quen khá nhiều khách hàng. Có nhiều khi có người bất nhã, nhưng cũng nhiều người tốt. Đặc biệt có một số người “để ý” em, họ cho tip hậu và mời đi ăn hay có những đề nghị xa hơn trong quan hệ. Em rất e ngại và đề phòng nhưng em thấy không phải ai cũng xấu hay muốn lợi dụng. Hiện nay em vẫn khép kín, xã giao mặc dầu có một số người chân tình mà em cũng muốn làm bạn. Theo TTVV thì em nên dừng lại hay không?
Thúy Vi (CA)