Menu Close

Tơ tình vương vấn (05-30-2014)

Mùa thi vừa rồi em bận túi bụi. Có nhiều hôm em ở trong thư viện tới 9, 10 giờ tối luôn. Có bữa em lén mang bánh mì ăn ở trỏng để học cho kịp. Xui một lần, buồn ngủ quá, em xoay người cho đỡ mỏi rồi thấy vắng hoe, em ngáp một cái thiệt đã, chắc ngoác miệng rộng hết cỡ 🙂 Chợt có tiếng của Mark, người mà em rất quý, rất phục và có cảm tình nói “Bạn ngáp… đẹp quá!” Em giật nẩy người và xấu hổ muốn chui xuống đất. Rõ ràng em quan sát kỹ lắm mà không biết anh ta lọt vào khi nào hay lúc đó mắt em đã “loạn thị” không còn nhìn thấy rõ chung quanh. Đến giờ, đã xong mùa thi, xin khoe với TTVV là kết quả rất tốt, nhưng em vẫn còn “đỏ mặt” khi nhớ lại hoàn cảnh hôm bữa. Theo TTVV, khi Mark nói vậy có nghĩa là sao? (ThuyNgaNT00….gmail.com)

Nghĩa là em ngáp (cũng) không… xấu, chứ sao!

Vừa rồi em gặp một trường hợp kỳ lạ, hai người bạn thân của em đều gặp người yêu mình đi chơi với người thứ ba. Hg. kể vậy và nói với tụi em là sau khi thấy bạn trai mình đi với một cô gái khác, Hg. “đá” luôn: không gặp, không nói, không trả lời… nói chung là như hai người xa lạ.

Đứa thứ nhì (MT) thì gặp người bạn trai, “quạt” một trận tưng bừng, sau đó người bạn trai xin lỗi, rồi làm hòa và tiếp tục quan hệ như cũ.

Kinh nghiệm của hai bạn khác nhau, khiến em suy nghĩ mãi là gặp trường hợp như vậy, không rõ em sẽ ứng xử thế nào. TTVV có thể cho em một gợi ý không? (TiTi, Houston-TX)

Không.

Vì trong trường hợp này, ta không thể đánh giá cách xử sự nào tốt hơn cách nào. Nó tùy thuộc vào tính cách của mỗi người.

Nếu em là một người nóng tính nhưng dễ nguôi ngoai, em sẽ thích hợp với cách của người bạn thứ hai. Nếu em là một người “cứng rắn” và khó tha thứ thì xử sự như người bạn thứ nhất.

Vì con người ta không phải ai cũng yêu giống ai nên mỗi giải pháp chỉ có giá trị với từng người. Có khi cái được xem là “đúng” với người này lại có thể là “sai” đối với người kia, và ngược lại.

Em quen ảnh trong một lần công ty gởi đi “training”. Nhưng ảnh làm việc ở khác tiểu bang, “non-stop” cũng hơn 4 giờ bay mà chúng em ai cũng bận nên một năm gặp nhau chừng một hai lần. Khi em kể cho mấy người bạn thân của em nghe về mối quan hệ này thì có hai chiều ý kiến trái ngược. Đứa thì bảo khi yêu nhau người ta bao giờ cũng cần ở cạnh nhau, chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng. Đứa khác thì cho là ở gần nhau sẽ… chán ngắt, chính ở cách xa nhau mới thử thách được nhau, chứ gần thì riết rồi chẳng còn gì để nói.

Em thấy ý kiến sau rất hợp với hoàn cảnh của em. Như vậy là cách tốt nhất để “thử thách” tình yêu của em. Vì hiện nay, em thấy người ta dễ xa nhau và ly dị nườm nượp, mà em thì không muốn rơi vào tình cảnh này… (Yến Nhi, WA)

Nếu em muốn “thử thách” tình yêu của mình theo lời người bạn thứ hai thì tốt nhất em và anh bạn của em nên ở… gần nhau. Bởi bạn em “cố vấn” rằng “… ở gần nhau hoài chán ngắt…”, thì chính ở trong môi trường dễ chán nhau, tình yêu mới thực sự có cơ hội “thử thách”.

alt

Bảo Huân

Câu hỏi kỳ này

Em hiện đang du học và đi làm thêm buổi tối. Trước em làm ở nhà hàng nhưng có một số việc bất hòa trong nhóm nên em xin một “job” mới ở một quầy bán rượu (bar) của một nhà hàng sushi nửa Nhật nửa Tây.

Ở đây em quen khá nhiều khách hàng. Có nhiều khi có người bất nhã, nhưng cũng nhiều người tốt. Đặc biệt có một số người “để ý” em, họ cho tip hậu và mời đi ăn hay có những đề nghị xa hơn trong quan hệ. Em rất e ngại và đề phòng nhưng em thấy không phải ai cũng xấu hay muốn lợi dụng. Hiện nay em vẫn khép kín, xã giao mặc dầu có một số người chân tình mà em cũng muốn làm bạn. Theo TTVV thì em nên dừng lại hay không?

Thúy Vi (CA)